Maradona mất thiêng ở Al Wasl

Maradona mất thiêng ở Al Wasl ảnh 1

Maradona đang chịu nhiều sức ép thành tích. Ảnh: goal.com.

Từ khi Maradona chính thức nắm quyền mùa hè năm nay, Al Wasl chưa tạo được nhiều chuyển biến. Họ thậm chí khởi đầu mùa giải với ba trận toàn thua, trước khi giành hai chiến thắng.

Nhưng, thất bại 0-5 ở Etisalat Cup vừa qua như một đòn mạnh giáng xuống trong lúc thầy trò Diego Maradona còn đang lập cập đứng dậy. Cả năm bàn thua đều diễn ra trong 19 phút cuối trận.

Sau trận đấu, Maradona chia sẻ rằng: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cổ động viên Al Wasl. Cá nhân tôi rất buồn. Chúng tôi đã tìm lại đúng con đường cần đi với hai chiến thắng liên tiếp , nhưng bây giờ chúng tôi biết mình phải thật sự tập trung và không được nhìn lại nỗi buồn đã qua".

"Tôi hy vọng thất bại này sẽ không ảnh hưởng đến động lực thi đấu của các học trò. Tôi nghĩ họ đã có những bài học bổ ích".

Dẫu vậy, vẻ hối lỗi, cộng với vốn danh tiếng từ ngày còn thi đấu và thành tích huấn luyện tích cực với đội tuyển Argentina tại World Cup 2010, cũng không đủ giúp Maradona tránh khỏi những cơn bão chỉ trích từ người hâm mộ cũng như truyền thông.

Tuy nhiên, Al Wasl vẫn tỏ ra ủng hộ Maradona. Trong bản thông cáo đưa ra mới đây, ban lãnh đạo đội bóng này khẳng định: "Mùa giải còn dài, và những điều tồi tệ vừa xảy ra chỉ trong một trận đấu. Đây mới là giai đoạn khởi đầu và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng của huấn luyện viên của mình. Ông ấy đang nỗ lực để phát triển đội bóng, để đội mạnh mẽ hơn và trở thành ứng viên đích thực cho chức vô địch năm nay".

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Maradona phủ nhận chuyện Al Wasl đang có ý định chiêu mộ Carlos Tevez - cầu thủ đang bị Man City cấm thi đấu vì từ chối vào sân trong trận đấu ở Champions League. Theo Maradona, chi phí chuyển nhượng của Tevez quá cao và đội bóng của ông không kham nổi.

Theo Hà Uyên (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm