Mắt đỏ ngầu, Quang Hải tiếc nuối vì U23 VN thua trận

U-23 Việt Nam đã thi đấu cực kỳ kiên cường và quả cảm dưới tiết trời lạnh và tuyết rơi dày đặc mặt sân thi đấu trước U-23 Uzbekistan ở chung kết. Sau khi hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức, thầy trò HLV Park Hang-seo lại nhận bàn thua đúng phút cuối cùng của hiệp phụ. Cầu thủ vào sân thay người một vài phút cuối, Sidorov tung cú đánh đầu vào lưới Tiến Dũng đúng phút 120 khiến cả triệu con tim cổ động viên tan nát.

Pha sút phạt trực tiếp san bằng tỉ số 1-1 của Quang Hải.

Trả lời phỏng vấn ngay trên sân sau trận đấu, Quang Hải mắt đỏ ngầu nói, “Bọn em cảm thấy rất tiếc nuối, U-23 Việt Nam có thể làm tốt hơn như vậy nhiều. Thật sự để nói về các cổ động viên nhà thì em không còn gì để nói. Khán giả quá tuyệt vời và đã tiếp thêm động lực cho cầu thủ. Em muốn cám ơn người hâm mộ ở quê nhà cũng như các CĐV trên khán đài đã đến cổ vũ cho U-23 Việt Nam. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ở các giải đấu tiếp theo”.

Sau trận đấu, U-23 Việt Nam cũng nhận danh hiệu đội bóng Fair Play nhất giải. Đây là điều hoàn toàn xứng đáng bởi những cảm xúc mà U-23 Việt Nam mang lại cho CĐV nhà nói chung và của cả giải đấu nói riêng là rất tuyệt vời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm