Tưởng chừng như West Brom sẽ là miếng mồi ngon cho Arsenal trút giận sau những thất bại liên tiếp vừa qua. Tuy nhiên, tại The Hawthorns, hàng phòng ngự tệ hại của Pháo thủ đã khiến họ phải trả giá với 2 bàn thua đáng trách. Phải nhờ có 2 bàn thắng muộn của Andrey Arshavin cùng Robin van Persie, đội bóng thành London mới có thể giành được 1 điểm.
Sau chuỗi những thất bại liên tiếp tại Carling Cup, Champions League và FA Cup, HLV Arsene Wenger cho biết ông hài lòng với 1 điểm giành được trong trận đấu này.
“Tôi không nghĩ rằng có về đề gì trong ngày hôm nay, có thể là chưa khá hơn nhưng điều quan trọng nhất là Arsenal đã tránh được thất bại”, Giáo sư chia sẻ.
“Với những gì đã xảy ra với chúng tôi trong thời gian gần đây, bạn sẽ phải tự hỏi làm sao chúng tôi có thể hồi phục nếu chúng tôi tiếp tục để thua ngày hôm nay”.
“Mặt sân đã gây khó khăn cho chúng tôi. Nó khiến Arsenal gặp khó trong việc đẩy cao tốc độ trận đấu”.
“Về mặt toán học, chúng tôi đã mất 2 điểm. Nhưng xét trên yếu tố tâm lý, tôi nghĩ rằng Gunners đã giành được 1 điểm”.
“Khi bạn đang bị dẫn 0-2 và trận đấu chỉ còn lại 20 phút, bạn không thể hài lòng hơn khi giành được 1 điểm”.
Những sai lầm của hàng thủ đã khiến Arsenal mất cơ hội giành 3 điểm song chiến lược gia người Pháp từ chối chỉ trích một cái tên cụ thể nào. “Tôi không muốn đi nhiều vào những chỉ trích cá nhân”.
“Các cầu thủ tham gia vào tình huống bàn thua thứ hai biết về nó. Điều quan trọng là phản ứng và tinh thần của các cầu thủ sau đó”.
Theo Dương Cưu (Bongdaso)