Chỉ trong vòng 1 tuần, trang facebook Pe Na’s diary của Thuý Oanh đã thu hút hơn 5.000 người hâm mộ. Số fan này liên tục tăng nhanh để được xem những clip hài hước mà gợi nhiều suy nghĩ sâu sắc do Thuý Oanh và cô bạn thân quay lại những anh chàng hay hay trên phố.Từ khi bắt đầu "công cuộc tìm kiếm trên Facebook", đến nay Thúy Oanh đã tìm được cho mình tới 7 chàng trai trong mơ.
Nếu bạn tình cờ nhìn thấy những bạn gái trẻ trung hiện đại mặc trang phục có dòng chữ “Mr. Right, anh là ai?” tung tăng đi uống café, ra vào shopping ở các trung tâm mua sắm. Đừng vội ngạc nhiên. Có thể các bạn ấy đang muốn thể hiện một suy nghĩ mới của mình. Cũng có thể họ là fan hâm mộ của hành trình tìm Mr. Right do Hotgirl Thuý Oanh tạo ra trên Facebook qua địa chỉ Pe Na’s Diary trong thời gian gần đây.
Dường như nhật kí của Pé Na càng ngày càng thú vị với số lượng clip được tăng lên từng ngày. Có một câu hỏi là không biết "nhân vật" lần sau sẽ là mẫu người như thế nào? Không chỉ thế, với mỗi "hình mẫu" con trai khác nhau, cô lại có những suy nghĩ và trải nghiệm riêng rất thú vị.
Đầu tiên là một anh chàng họa sĩ thích vẽ vời. Khi bắt máy quay chàng trai này Pé Na đã tự hỏi: "Mình đâu có ế phải không? Chỉ là mình chưa tìm được Mr.Right thôi Liệu chàng họa sĩ có 10 hoa tay này có thể trở thành 1 Mr.Right lãng mạn của mình được không?"
Với một doanh nhân trẻ gặp gỡ giữa trưa nắng hè, Pé Na nghĩ gì? Cô tự nhủ thầm "Thế nha Na kia, từ nay phải bỏ định kiến với các anh businessman ngay thôi. Ngày xưa, thật là cực đoan, cứ nhắc tới chữ business là nghĩ ngay tới những anh chàng lạnh lùng, cắm thùng cả ngày, gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu, cầu kỳ hình thức. Nhưng hôm nay thì thấy rồi đó, đâu phải anh businessman vội vã nào cũng hờ hững đâu, đâu phải cứ cắm thùng là khô cứng, đâu phải xách cặp táp là đòi hỏi phải lên xe hơi.
Nhìn lại anh chàng trưa nay đi Na ơi, dáng vẻ rất chuyên nghiệp nhưng xem cử chỉ của anh ấy kìa, không phải rất thân thiện, tình cảm và bình dị đấy ư? Không phải vì anh ấy mà trưa nay nắng bỗng nhạt nhòa và nụ cười thì không tắt trên môi?"
Một ngày khác, Pé Na gặp gỡ một anh chàng hotboy. bảnh bao Và thế là "Cả ngày hôm nay mình thấy lòng thật rộn rã. Cái Mi bảo mình đã gặp được người cần tìm rùi nên mới vui như zậy. Ừa, chắc là thế thật, vì hình ảnh anh chàng hotboy với cái dáng lom khom nhặt đồ zùm người phụ nữ giữa trưa nắng làm mình cảm thấy ấm áp.Cái cách anh ấy cười, cái cách mà anh ấy cúi xuống phụ bác đó, cái cách mà anh ấy chào tạm biệt… tất cả mình đều không thể quên . Anh ấy đã làm xóa tan những nghi ngờ của mình về những chàng hotboy chỉ hay chăm chút cho vẻ bề ngoài mà thiếu những cử chỉ ân cần với mọi người.
Tình yêu là khi trong lòng cảm thấy gần gũi và ấm áp? Phải chăng trái tim mình đang khẽ rung lên, đòi cất tiếng nói? Mình im lặng và lắng nghe… nhưng tệ thật... vẫn chỉ có một bầu trời thing vắng. Trái tim thân mến của ta à, hotboy có phải chàng ấy chính là Mr.Right của không? Còn các bạn dễ thương của tớ - các bạn là người đứng ngoài cuộc và sáng suốt, hãy cho tớ vài lời khuyên với?"
Không biết các chàng trai sẽ cảm thấy thế nào, khi mình là nhân vật chính tình cờ xuất hiện trong câu chuyện của một cô gái xinh xắn như Pé Na. Đã có rất nhiều comment mới từ các chàng trai Việt muốn được trở thành "nhân vật trung tâm", nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng các clip của Pé Na là "dàn cảnh". Có lẽ chỉ Pé Na mới biết điều này rõ nhất. Và trò chơi thú vị của con gái thì vẫn được tiếp tục!
Đầu tiên là một anh chàng họa sĩ thích vẽ vời. Khi bắt máy quay chàng trai này Pé Na đã tự hỏi: "Mình đâu có ế phải không? Chỉ là mình chưa tìm được Mr.Right thôi Liệu chàng họa sĩ có 10 hoa tay này có thể trở thành 1 Mr.Right lãng mạn của mình được không?"
Với một doanh nhân trẻ gặp gỡ giữa trưa nắng hè, Pé Na nghĩ gì? Cô tự nhủ thầm "Thế nha Na kia, từ nay phải bỏ định kiến với các anh businessman ngay thôi. Ngày xưa, thật là cực đoan, cứ nhắc tới chữ business là nghĩ ngay tới những anh chàng lạnh lùng, cắm thùng cả ngày, gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu, cầu kỳ hình thức. Nhưng hôm nay thì thấy rồi đó, đâu phải anh businessman vội vã nào cũng hờ hững đâu, đâu phải cứ cắm thùng là khô cứng, đâu phải xách cặp táp là đòi hỏi phải lên xe hơi.
Nhìn lại anh chàng trưa nay đi Na ơi, dáng vẻ rất chuyên nghiệp nhưng xem cử chỉ của anh ấy kìa, không phải rất thân thiện, tình cảm và bình dị đấy ư? Không phải vì anh ấy mà trưa nay nắng bỗng nhạt nhòa và nụ cười thì không tắt trên môi?"
Tình yêu là khi trong lòng cảm thấy gần gũi và ấm áp? Phải chăng trái tim mình đang khẽ rung lên, đòi cất tiếng nói? Mình im lặng và lắng nghe… nhưng tệ thật... vẫn chỉ có một bầu trời thing vắng. Trái tim thân mến của ta à, hotboy có phải chàng ấy chính là Mr.Right của không? Còn các bạn dễ thương của tớ - các bạn là người đứng ngoài cuộc và sáng suốt, hãy cho tớ vài lời khuyên với?"
Không biết các chàng trai sẽ cảm thấy thế nào, khi mình là nhân vật chính tình cờ xuất hiện trong câu chuyện của một cô gái xinh xắn như Pé Na. Đã có rất nhiều comment mới từ các chàng trai Việt muốn được trở thành "nhân vật trung tâm", nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng các clip của Pé Na là "dàn cảnh". Có lẽ chỉ Pé Na mới biết điều này rõ nhất. Và trò chơi thú vị của con gái thì vẫn được tiếp tục!
Theo Hương Giang (2Sao)