Không ít lần những viên đạn va vào trụ điện tóe lửa…
Sau nhiều lần kiên trì, rồi chúng tôi cũng tiếp cận được nhóm 3 người đàn ông chuyên săn chim trời bằng súng tại khu vực phà Cát Lái. Lý giải vì sao lại chọn khu vực bờ sông quanh phà Cát Lái giương nòng, ông Tuấn, một trong 3 thợ săn cho biết: Khu vực này có nhiều cây cối, lùm bụi thoáng mát quy tụ nhiều đàn chim trời làm tổ, kiếm ăn. Và quan trọng hơn là khi giương súng "ít bị dòm ngó".
Đề cập đến chuyện "khoái ăn chim cò thì mua về mần thịt, săn bắn làm chi cho mệt?", người được ông Tuấn gọi là "anh Hai", lắc đầu: "Bỏ tiền ra mua thì còn gì sướng. Cái thú ở chỗ mình tận tay săn chiến lợi phẩm kia. Phàm có tốn công tốn sức thì món ăn mới có giá trị!".
Sau vài câu chuyện phiếm, "anh Hai" mở bao vừa ráp súng vừa khoe: "Thằng này tiện ở chỗ sau khi mua về, tụi anh cắt nó thành 3 phần gồm báng súng, thân và nòng. Việc tháo lắp rất đơn giản, chỉ chưa đầy 3 phút là OK. Hôm trước có thằng trả anh khẩu này chục “chai” (triệu - PV) nhưng anh không thèm ư hử bởi khó mà kiếm khẩu nào nòng chuẩn, lực bắn mạnh như thằng này".
Sau một hồi tán hươu tán vượn, nhóm 3 người đàn ông len lỏi vào nhà dần tiến ra khu vực mép sông tìm chim trời giương nòng. Có theo chân đám này mới thấy không chỉ ngắm bắn chim cò trên thân cây, đám "xạ thủ" không do dự nhả đạn khi phát hiện những con chim sẻ, chim cu đậu trên nóc nhà dân, trên những cây ăng-ten tivi và cả trên những sợi dây điện cao thế.
Tuân, em út của đám thợ săn, tay thiện xạ nhất nhóm khoe: "Những viên đạn nhỏ hơn đốt đầu ngón tay út người lớn một chút đặc biệt ở chỗ lúc văng ra khỏi nòng, khi chạm vào một mục tiêu nào đó thì viên đạn sẽ tự động văng ra 6 viên nhỏ tỏa đi các hướng "như kiểu bom bi". Thế nên dẫu phát súng chỉ "mém trúng đích" nhưng mục tiêu vẫn bị hạ gục nếu nằm trong tầm văng của các viên đạn. Ông "anh Hai" hồ hởi góp chuyện: "Với tính năng đặc biệt này, nếu gặp bầy đông đúc, chuyện một phát súng tụi anh hạ 3-4 con chim là bình thường".
Hôm nay chim nhiều nên đám thợ săn tha hồ bóp cò. Không ít lần nhìn những viên đạn va vào trụ điện tóe lửa, chúng tôi không khỏi rùng mình trước những mối nguy do các thợ săn gây ra. Chẳng thèm bận tâm đến chuyện những phát súng của mình có thể trúng đường điện cao thế gây chạm mạch cháy nổ hoặc lạc trúng người vô tội, đám thợ săn vẫn mặc sức giương nòng.
Điều đáng quan tâm là các đối tượng sử dụng súng săn mà chúng tôi tiếp xúc đều biết rõ việc sử dụng súng là trái phép, bằng chứng là họ cưa súng, ngụy trang trong vỏ bọc vợt tennis nhưng vì để thỏa sở thích nguy hiểm của mình mà họ bất chấp pháp luật, coi thường tính mạng người khác. Hành động này đáng bị lên án và cần được xử lý mạnh mới mong có tác dụng răn đe và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
Theo Thành Dũng (CAND)