'Mong thi tốt để được ba mẹ thưởng chuyến du lịch trong mơ'

(PLO)- Nhiều thí sinh tự tin với môn thi ngoại ngữ, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, Gò Vấp, mới 12 giờ 30 nhưng nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi để dự thi môn ngoại ngữ.

Thùy Linh (giữa) tự tin cùng các bạn bước vào môn thi thứ 2, môn ngoại ngữ. Ảnh: Nguyễn Quyên

Thùy Linh (giữa) tự tin cùng các bạn bước vào môn thi thứ 2, môn ngoại ngữ. Ảnh: Nguyễn Quyên

Thùy Linh (ở giữa) học sinh Trường THCS Tân Sơn cho biết sợ trễ giờ nên em chủ động đi sớm. Linh cho hay sáng nay môn văn em làm khá ổn. Theo Linh đánh giá đề Văn không quá khó, có tính mở.

"Nhiều bạn sẽ gặp khó ở câu nghị luận xã hội vì yêu cầu đề khá lạ nhưng đây là vấn đề rất thực tế. Còn nghị luận văn học chủ đề khá gần gui. Em chọn câu 1 và dùng bài thơ Đồng chí để phân tích. Môn văn em làm ổn nên khá tự tin khi bước vào bài thi môn tiếng anh. Em sẽ cố gắng thi thật tốt để đạt kết quả trong kỳ thi toi. Như vậy em sẽ được bố mẹ thưởng cho chuyến du lịch trong mơ", Linh tâm sự.

Minh Khôi (giữa) và các bạn thí sinh tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi. Ảnh: Nguyễn Quyên

Minh Khôi (giữa) và các bạn thí sinh tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi. Ảnh: Nguyễn Quyên

Minh Khôi, học sinh Trường THCS Tân Sơn cùng bạn tranh thủ ôn lại một số từ vựng trước khi bước vào môn thi tiếng Anh. Khôi chia sẻ, môn văn sáng nay em ôn khá kỹ nên làm được bài cũng ổn. Em sẽ cố gắng thêm môn tiếng anh chiều nay.

Phó trưởng điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân cho biết, kỳ thi năm nay với sự tham gia của 857 thí sinh đến từ 40 trường trên địa bàn TP, theo đó sẽ có 42 phòng thi và 122 cán bộ, nhân viên coi thi.

Đến phút cuối, Tạ Anh Tuấn đã không cần sự trợ giúp mà tự mình viết bài thi. Ảnh: Võ Thơ

Đến phút cuối, Tạ Anh Tuấn đã không cần sự trợ giúp mà tự mình viết bài thi. Ảnh: Võ Thơ

Tại điểm thi này, thí sinh Tạ Anh Tuấn (trường THCS Ngô Chí Quốc) chia sẻ trước thi vài hôm, trong lúc rửa chén vì bất cẩn nên em bị đứt ngón tay cái phải khâu mấy mũi. Ban đầu em dự định nhờ sự hỗ trợ của cán bộ coi thi nhưng trước thi một ngày em cảm thấy tay đã đỡ nên xin được tự viết bài thi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm