Premier League, Manchester United - Manchester City (2-1)

MU ngược dòng ngoạn mục hạ gục Man City

(PLO)- MU ngược dòng ngoạn mục thắng Man City 2-1 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 20 Premier League và chính thức leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, MU bất ngờ chơi tấn công khi dồn đội hình lên khá cao và sẵn sàng chơi đôi công với Man City. Cặp tiền đạo đá cao nhất của MU là Rashford và Martial đã liên tiếp tìm cơ hội tiến vào khung thành của Ederson. Nhưng hai đội lại nhập cuộc chậm và khá thận trọng không đẩy cao tốc độ trận đấu.

Phút thứ 10, Eriksen có đường chọc khe thuận lợi bên cánh phải cho Bruno Fernandes băng lên dứt điểm, tiếc là cú sút cuối cùng lại đi chệch cột dọc. Sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc đó, MU càng chơi càng hay, trong khi đó hàng thủ và tiền vệ của Man City liên tiếp có những pha bóng chuyền sai địa chỉ.

Erling Haaland mất hút trong trận derby thành Manchester. Ảnh: Getty
Erling Haaland mất hút trong trận derby thành Manchester. Ảnh: Getty

Dù kiểm soát bóng đến 60% nhưng Man xanh vẫn chỉ có thể tung ra 1 cú sút của Erling Haaland nhưng bị Casemiro cản phá. Tiền đạo người Na Uy không có bóng để dứt điểm buộc lùi sâu để nhận bóng, chính vì điều này đã làm cho sức tấn công của The Citizens giảm đi đáng kể.

Phút 33, MU tiếp tục có cơ hội mở tỷ số khi Bruno Fernandes thực hiện đường chọc khe thông minh để Rashford băng lên, tiền đạo của MU đã loại bỏ được thủ thành Ederson nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại quá nhẹ và bị Akanji cản phá.

Ba phút sau, phút 36 MU lại có cơ hội và Rashford lại tận dụng không thành công, pha đẩy bóng quá dài đã tạo điều kiện cho thủ thành Man City băng ra cản phá kịp thời. Xét về thế trận sau gần 40 phút, MU mới là đội có nhiều cơ hội ăn bàn nhưng đều tận dụng không thành công.

Grealish ghi bàn trước cho Man City. ẢNH: GETTY

Grealish ghi bàn trước cho Man City. ẢNH: GETTY

Đáp trả lại các tình huống uy hiếp của MU, Kyle Walker thực hiện cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa 0-0, kết quả này phản ánh đúng thế trận của hai đội trên sân.

Ngay từ đầu hiệp 2, Man City không còn chơi chậm mà tổng lực tấn công, ngay lập tức khung thành của MU đặt trong tình trạng báo động khi liên tiếp các pha tấn công nguy hiểm diễn ra trước khung thành của De Gea.

Phút 60, Kevin De Bruyne có pha đi bóng mạnh mẽ trong vòng cấm và thực hiện pha câu bóng cho Grealish bật cao đánh đầu, thủ thành De Gea chỉ biết đứng nhìn bóng vào lưới sau đường chuyền của tiền vệ người Bỉ. 1-0 cho Man City.

Rashford tiếp tục tỏa sáng giúp MU hạ gục Man City trên sân nhà Etihad. Ảnh: Getty
Rashford tiếp tục tỏa sáng giúp MU hạ gục Man City trên sân nhà Etihad. Ảnh: Getty

Nhận gáo nước lạnh của Man City ở đầu hiệp 2, nhưng MU vẫn không thể dâng cao đội hình, tuyến giữa của Man City đã thi đấu gắn kết và chiếm quyền kiểm soát bóng. Quỷ đỏ chỉ có thể phất bóng dài để sử dụng sự khéo léo và tốc độ của Antony, tiền đạo người Brazil bất lực trước hậu vệ của Man xanh.

Phút 78, MU thoát được pha pressing của Man City, bóng được chọc khe cho Rashford, tiền đạo người Anh đã rơi vào thế việt vị, anh không dứt điểm mà để Bruno Fernandes dứt điểm, sau khi tham khảo trọng tài biên, bàn thắng được công nhận cho MU, tỷ số bây giờ là 1-1.

Bất ngờ càng lớn hơn khi MU có bàn thắng thứ 2, Garnacho thoát xuống và loại bỏ Ake, cầu thủ trẻ MU có pha chuyền bóng sệt để Rashford băng vào dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho MU ở phút 82.

MU thắng xứng đáng Man City. ẢNH: REUTERS

MU thắng xứng đáng Man City. ẢNH: REUTERS

Những phút cuối hiệp 2, Man City dồn ép MU nhưng đoàn quân của HLV Erik Ten Hag đã lùi sâu về phòng thủ để bảo toàn lợi thế dẫn bàn. Kết thúc trận đấu, MU có màn lội ngược dòng ngoạn mục thắng Man City 2-1 trên sân nhà Old Trafford. Với kết quả này, MU chỉ còn cách Man City 1 điểm và đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm