Mức lương 200 triệu USD/mùa của Ronaldo không “dễ ăn”

(PLO)- Sáng sớm 25-4, ngay trên sân nhà Mrsool, Ronaldo và đồng đội lại bị đối thủ kèo dưới Al Wehda qua mặt 1-0 khiến Al Nassr bị loại tại bán kết King’s Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chân sút Ronaldo gần như điên loạn vì đồng đội không thể hiện như mong đợi trong khi HLV trưởng lại sắp xếp đội hình không như ý khiến anh phải nhạt nhòa.

Một mùa bóng có nguy cơ trắng tay của Ronaldo trong màu áo Al Nassr với áp lực cực lớn đặt lên vai siêu sao 38 tuổi có lương 200 triệu USD/mùa này. Anh chỉ nghe những tiếng la ó không hài lòng của fans đội nhà đã thấy xấu hổ, fans đội khách thì dè bỉu, chê bai, đồng loạt hô vang tên… Messi. Đúng là không phải “dễ ăn” khi cầm 200 triệu USD/mùa cho tiền đạo từng năm lần giành Quả bóng vàng.

Al Nassr khao khát làm trùm các giải Saudi Arabia nhưng từ khi có Ronaldo, họ bị loại khỏi Cúp nhà vua. Ở giải Saudi Pro League (vô địch quốc gia), Al Nassr đã chơi 24 trận, có được 53 điểm, còn đội đầu bảng Al Attihad chơi ít hơn một trận lại có 56 điểm. Phía sau, Al Shabab hà hơi nóng vào gáy Al Nassr khi cũng chơi ít hơn một trận, đang có 50 điểm và chỉ cần một chiến thắng là bắt kịp.

Ronaldo ngày càng bị sức ép tâm lý đè nặng. Anh chạy hùng hục nhưng lại bế tắc trong khâu ghi bàn, đồng đội cũng chẳng có những đường chuyền dọn cỗ. Một số vòng đấu gần đây, Ronaldo chẳng có dấu ấn nào đậm nét và anh thậm chí còn nổi nóng quát tháo đồng nghiệp cả đội nhà lẫn đội bạn.

Câu chuyện của Ronaldo khiến báo chí thế giới liên tưởng đến Carlos Teves cầu thủ Argentina những năm hoàng hôn sự nghiệp sang Thân Hoa Thượng Hải của Trung Quốc chơi bóng để nhận lương cao nhất thế giới. Nó khiến hàng loạt cầu thủ, tuyển thủ của Nam Mỹ và châu Âu bắt chước như Drogba, Anelka, Oscar, Pelle, Fellaini...

Ronaldo thất vọng sau trận thua Al Wehda. Ảnh: GETTY

Ronaldo thất vọng sau trận thua Al Wehda. Ảnh: GETTY

Tuy nhiên, không ai thấu hết nỗi khổ của Tevez bị đối phương chơi triệt hạ, đồng đội thì không cùng đẳng cấp, fans đội nhà chỉ trích khi đội thua, fans đối phương thì chọc ghẹo. Kết cục là Drogba, Anelka bỏ của chạy lấy người, sau đó Tevez cũng rời khỏi Trung Quốc trong sự tức giận.

Hoàn cảnh của Ronaldo bây giờ ở Al Nassr có thể tái diễn như Tevez khi anh đang đối mặt với một mùa thất bát. Ronaldo đã chọn đi gần đến bước đường cùng, sau khi chia tay Man United, anh rất muốn đá các giải lớn châu Âu mà không có CLB nào chịu mua chân sút 38 tuổi lại trả mức lương quá lớn. Vì thế, 200 triệu USD/mùa của một đội bóng ít tên tuổi châu Á cứ ngỡ ngon lành nhưng đi kèm cũng lắm áp lực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm