Nam Định rớt hạng, trọng tài mới hổ thẹn

CLB Nam Định chỉ cần 1 điểm là chắc chắn trụ hạng từ hai vòng đấu trước nhưng không ngờ đều thua đau đớn cả hai trận khiến cho họ phải rơi vào vùng nguy hiểm chạy đua với Quảng Nam ở lượt đấu cuối.

Từ chỗ hơn Quảng Nam đến 8 điểm, thầy trò Phạm Hồng Phú bị chính đối thủ này níu áo thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm. Đáng buồn cho người yêu bóng đá Nam Định là những tiếng còn méo của trọng tài gây oan ức trong ba trận đấu khiến họ phải mệt mỏi trong cuộc chiến trụ hạng.

Nam Định trên sân nhà thua Hải Phòng 2-3 khiến họ rơi vào cuộc chiến trụ hạng trước vòng đấu cuối V-League 2020. Ảnh: ANH MINH.  

Lượt đi, sai lầm của trọng tài ở trận Nam Định tiếp Thanh Hóa, hay khi làm khách Sài Gòn làm cho họ mất điểm nghiệt ngã. Ban trọng tài VFF  đã thừa nhận sai đã quyết định kỷ luật nội bộ 3 trọng tài và trợ lý. Ông trưởng ban Dương Văn Hiền lần đầu tiên lên tiếng xin lỗi CLB Nam Định.

Đến trận làm khách Quảng Nam ngoi ngóp cuối bảng ở lượt về, Nam Định chỉ cần 1 điểm là chắc chắn trụ hạng. Họ chơi rất kiên cường và đầy nỗ lực dưới cơn mưa tầm tã. Trong một hiệp hai ép sân toàn diện sau khi bị dẫn trước 1-0, tiền đạo Rafaelson đã đưa bóng hợp lệ vào lưới Quảng Nam nhưng thật lạ trợ lý Đức Tuấn đã phất cờ không công nhận, bất chấp cầu thủ khách phản ứng dữ dội.

Hai ngày sau, Ban trọng tài VFF sau khi soi kỹ băng ghi hình đã kết luận tổ trọng tài xử lý tình huống sai. Lại là ông trưởng ban lần thứ hai gửi lời xin lỗi đến CLB Nam Định.

Trợ lý HLV Nguyễn Văn Dũng chua chát nói đội bóng Nam Định thân cô thế cô, thường xuyên bị trọng tài bắt ép. Ông biết là mỗi lần viết đơn kiến nghị trọng tài chẳng giải quyết được gì, nhưng vẫn phải nói để cuộc chơi tốt hơn. Cái thua đau Quảng Nam đã đẩy Nam Định vào thế chơi ba trận chung kết oan khốc mà nếu trọng tài chuẩn xác và công tâm hơn, họ không phải gánh chịu nỗi đau này.

Quảng Nam ngoạn mục vượt qua SHB Đà Nẵng 3-1 để nuôi hy vọng mong manh tồn tại ở V-League. Ảnh: AM. 

Tiếc cho thầy trò Phạm Hồng Phú đã nghèo còn gặp cái eo. Trận chung kết thứ hai tiếp khách Hải Phòng, họ chơi cố gắng hơn sức mình với hai lần bắt kịp đối phương lại để thua 2-3 vào những phút cuối.

Lúc này, Nam Định vẫn còn quyền tự quyết trong tay với 17 điểm (hiệu số -11), xếp trên đội cuối bảng Quảng Nam 2 điểm (hiệu số -15). Lượt đấu cuối, Nam Định làm khách SL Nghệ An đã hết động lực và chỉ cần hòa là trụ hạng, với điều kiện Quảng Nam không thắng chủ nhà Hải Phòng từ 5 bàn trở lên. Dĩ nhiên, nếu Nam Định giành chiến thắng sẽ không cần quan tâm đến trận đấu của đối thủ.

Duy có điều, HLV Phạm Hồng Phú rất lo sợ cuộc chơi bị sắp đặt khi người ta muốn cứu Quảng Nam trụ hạng mà gây tác động lên trận SL Nghệ An đá với Nam Định. Và không loại trừ cả việc đội khách ngại ngùng tiếng còi của trọng tài gây thiệt thòi như ba trận đấu bị mất điểm oan.

Chưa bao giờ bóng đá thành Nam hồi hộp như bây giờ và thậm chí họ còn nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, dù HLV Phạm Hồng Phú luôn nhắn nhủ học trò đá hết mình để không phải hổ thẹn.

Chỉ lo nếu Nam Định rớt hạng, họ không có gì phải hổ thẹn cả, mà nên dành cho trọng tài, hoặc những ai muốn tác động đến thế cờ tàn V-League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm