Năm thuyền viên đánh thắng hải tặc Somalia: Dùng dao chống súng

Dẫu thắng cướp biển Somalia, trở về từ “cõi chết”, mấy ngày qua, cả năm thuyền viên quê Nghệ An và Hà Tĩnh cùng các thuyền viên trên tàu Chin Yi Wen (chủ tàu Đài Loan) vẫn chưa hết khiếp sợ.

Rời quê nghèo rơi vào tay hải tặc

Tháng 7-2011, năm thuyền viên: Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Tĩnh (cùng ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và anh Dương Văn Mãi, Nguyễn Giang Sang (cùng ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng các thuyền viên người Philippines, Trung Quốc, Indonesia lên tàu Chin Yi Wen, bắt đầu hành trình câu cá ngừ tại ngư trường Ấn Độ Dương. Anh Tiến làm máy phó của tàu, còn thuyền trưởng là người Trung Quốc.

Theo lời kể của các thuyền viên, khoảng 9 giờ đêm 3-11, khi tàu đang thả câu thì họ nghe tiếng súng nổ, đạn bay trúng mạn tàu. Các thuyền viên người Trung Quốc chạy nháo nhào xuống khoang. Thuyền trưởng ra lệnh các thuyền viên nhanh chóng cắt lưới, nâng câu và nhổ neo chạy. Tuy nhiên, ca nô cao tốc của hải tặc Somalia đã áp sát mạn tàu, chĩa súng ra lệnh đầu hàng.

Sáu tên cướp biển mang theo bốn khẩu súng AK47, một khẩu B40, tám băng đạn và tám quả lựu đạn nhảy lên tàu và nhanh chóng kiểm soát được con tàu. “Chúng ra hiệu buộc tất cả chúng tôi vào khoang thuyền trưởng rồi yêu cầu chạy nhanh theo hướng chúng chỉ. Thấy tàu không chạy nhanh, một tên hải tặc da đen dùng báng súng AK đánh vào người lái tàu” - anh Tiến kể.

Năm thuyền viên đánh thắng hải tặc Somalia: Dùng dao chống súng ảnh 1

Thuyền viên Nguyễn Văn Tiến (thứ hai từ trái)thoát khỏi hải tặc Somaliatrở về nhà an toàn. Ảnh: L.HUYỀN

Hải tặc ra lệnh các thuyền viên nấu ăn cho chúng nhưng chỉ cho tất cả 28 thuyền viên trên tàu uống nước cầm hơi. Đến ngày 4-11, sáu tên hải tặc mới cho các thuyền viên ăn một bữa cơm đạm bạc. 2 giờ chiều 5-11, hải tặc mới tiếp tục cho họ ăn cơm, tắm giặt. Mỗi khi anh em đi ăn, tắm giặt đều bị hai tên hải tặc lăm le súng kiểm soát mọi hành động.

Anh Thủy nói: “Chuyến ra khơi đầu tiên lại rơi vào tay cướp biển nên em sợ lắm. Em khóc suốt ngày nhưng không dám khóc to vì sợ chúng bắn thì không còn cơ hội trở về làm trụ cột cho mẹ và em ở nhà”. Với anh Tiến, đây là chuyến đi biển thứ ba. Nhờ dạn dày kinh nghiệm hơn nên anh thường động viên các thuyền viên đồng hương cố gắng vững vàng.

Khi dao thắng súng

“Sau khi bàn nhau phải liều sống chết một phen, chúng tôi lấy sáu con dao dưới hầm tàu lên bỏ ở đầu giường. Chiều 6-11, khi hai tên hải tặc đang ngủ say thì thuyền trưởng ra hiệu thời cơ đã đến. Chúng tôi cầm dao vùng dậy tấn công bọn hải tặc” - anh Thủy kể.

“Thuyền viên người Trung Quốc, Philippines, Indonesia cũng đồng loạt vùng dậy. Bọn hải tặc nhả đạn nhưng chúng tôi cố hướng nòng súng của chúng lên trời. Rất may súng bắn được hai phát một lại phải lên đạn. Tôi, anh Sang và thuyền trưởng phải vật lộn với ba tên hải tặc khá lâu nên đều bị thương. Thế nhưng với sự giúp đỡ của các thuyền viên khác, chúng tôi giật được súng và chĩa nòng vào các tên hải tặc khiến chúng hoảng sợ nhảy xuống biển. Hai tên hải tặc ngủ dưới tàu cũng nhanh chóng bị khống chế và cùng nhảy luôn xuống biển. Khi đó chúng tôi phát tín hiệu cầu cứu và lái tàu quay trở lại chạy hết tốc lực…” - anh Tiến nói.

Phía chủ tàu Chin Yi Wen nhận được tín hiệu cần cấp cứu khẩn cấp đã liên hệ với lực lượng chống cướp biển điều hai trực thăng quần thảo trên bầu trời nhưng không tìm được vị trí con tàu. Ngay sau đó, cơ quan điều hành giao dịch hàng hải của Anh và lực lượng đặc nhiệm chống cướp biển liền đưa một hạm đội của Anh ra hướng dẫn tàu chạy vào hướng an toàn rồi cứu những người bị thương.

Ngày 26-11, sau khi tàu Chin Yi Wen cập bến ở Singapore, năm thuyền viên Việt Nam xin về nước. Do bị hải tặc bắn phá, hư hỏng nhiều nên con tàu đang được sửa chữa ở Singapore.

Năm thuyền viên đánh thắng hải tặc Somalia: Dùng dao chống súng ảnh 2

Thuyền viên Nguyễn Văn Tiến (ngồi hàng đầu)bị thương ở cánh tay phải, anh Nguyễn Giang Sang (đứng giữa)bị thương ở cánh tay trái, anh Nguyễn Văn Thủy (bìa phải)cùng lực lượng đặc nhiệm chống hải tặc. (Ảnh do anh Nguyễn Văn Tiến cung cấp)

Anh Tiến, anh Thủy và anh Tĩnh cho biết thêm: “Chủ tàu đã trực tiếp chúc mừng, cảm ơn chúng tôi. Các thuyền viên và chủ tàu đã ôm nhau khóc và hẹn gặp lại sau khi con tàu được sửa chữa. Ông chủ hứa sẽ thưởng chúng tôi một khoản tiền và bảo sau tết Dương lịch, tàu sẽ tiếp tục ra khơi. Vậy nhưng chúng tôi sợ quá nên xin thanh lý hợp đồng”.

Những ngày qua, báo chí nước ngoài đã ca ngợi sự dũng cảm của các thuyền viên người Việt Nam và cho rằng đây là lần đầu tiên các thủy thủ một tàu đánh cá bị cướp biển Somalia tấn công đã tự giải phóng được mình.

“Trở về lành lặn là tốt rồi!”

Những ngày qua, nhà các anh luôn đầy ắp tiếng cười trộn lẫn nước mắt vui mừng. Hàng xóm, họ hàng tấp nập kéo đến, hỏi thăm các anh để nghe kể câu chuyện “đánh thắng cướp biển ở nước ngoài”.

Đầu tháng 11-2011, nghe tin con trai liều lĩnh đánh trả cướp biển, bà Nguyễn Thị Liên - mẹ thuyền viên Nguyễn Văn Thủy cứ đi ra đi vào căn nhà cấp bốn, thắp hương cầu khấn chồng phù hộ cho con. “Do nhà khó khăn nên thằng Thủy xin đi xuất khẩu lao động kiếm tiền cho hai em ăn học. Tui vay tiền cho nó làm thủ tục. Nó đi làm được gần năm tháng nhưng không gọi điện thoại về lần nào và chưa có đồng lương nào gửi về. Từ ngày nghe tin dữ, tui như ngồi trên đống lửa” - bà Liên nói. Gần nhà bà Liên, chị Nguyễn Thị Phượng - vợ anh Nguyễn Văn Tiến cũng ngày ngày bồng con ngóng tin chồng.

Rồi anh Tiến và anh Thủy đột ngột trở về. Vừa thấy con, bà Liên đã ôm chầm lấy, mắng: “Răng bây liều rứa? Lỡ cướp nó bắn chết thì sao”. Anh Thủy siết chặt vòng tay, ôm mẹ vỗ về: “Con đã về đây rồi mà!”. Còn anh Tiến cũng chạy đến bên vợ, ôm đứa con trai mới hơn một tuổi. Hai vợ chồng đều khóc. Người thân cũng ôm lấy anh Tĩnh sờ nắn tay chân, thân mình, nói: “Trở về lành lặn là tốt rồi!”.

Ngày 1-12, anh Thủy, anh Tiến cùng anh Mãi, anh Sang từ quê nhà ra Công ty Cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ - Inmasco (thuộc Tổng Công ty Cienco 1) tại Hà Nội để xin thanh lý hợp đồng. “Công ty bảo chúng tôi chờ phía Đài Loan trả lời. Trước mắt, công ty mới chỉ cho chúng tôi rút 4,5 triệu đồng tiền đặt cọc. Chúng tôi vẫn chưa được trả mấy tháng lương còn thiếu” - anh Tiến nói.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm