Ngày thứ 7 nhộn nhịp tại các khu vui chơi, giải trí ở TP.HCM

Sáng nay (6-11), các khu vui chơi giải trí tại TP.HCM như Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Khu du lịch Văn Thánh, đường sách, bưu điện thành phố bắt đầu mở cửa đón khách tham quan.

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 3), từ 9 giờ sáng đã có nhiều lượt khách ghé thăm. Theo ông Đỗ Thanh Hải, Tổ trưởng tổ voi, sau một ngày mở cửa Thảo Cầm Viên dường như đã có lại không khí đông đúc trước dịch.

Thảo Cầm Viên đông khách ngày cuối tuần. Ảnh: KHÁNH CHI

"Thứ 6 người dân đến đây đông vì ủng hộ sở thú mở cửa trở lại. Đến thứ 7 cuối tuần, lượng khách đông hơn, giống như không có dịch, chỉ khác là ai cũng đeo khẩu trang khi tham quan. Tổ voi không có tiết mục biểu diễn tập tính như trước vì bộ đàm hỏng, nhưng người dân vẫn dành sự quan tâm đến các chú voi" - ông Hải chia sẻ.

Khách tham quan chăm chú ngắm nhìn động vật. Ảnh: KHÁNH CHI

Khách tham quan đến Thảo Cầm Viên phải quét mã khai báo y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn. Trẻ em phải đi cùng người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 qua 14 ngày, hoặc F0 có giấy xác nhận khỏi bệnh trong thời gian quy định.

Ngô Phước Lợi và Nguyễn Ngọc Nhi (cùng ngụ quận Bình Thạnh) đến Thảo Cầm Viên để nghỉ ngơi, chụp hình. Phước Lợi cho biết: "Cuối tuần sở thú khá đông, nhưng người dân đều đeo khẩu trang để bảo vệ mình và gia đình. Chúng tôi cũng tranh thủ ngày nghỉ để đến tận hưởng không khí trong lành sau nhiều tháng ở nhà".

Các gia đình ngồi giãn cách để nghỉ ngơi ăn uống vào buổi trưa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại Khu du lịch Văn Thánh, nhà hàng, quán cà phê và hồ bơi đã hoạt động để phục vụ khách. Các dịch vụ đều phục vụ tối đa 50% số lượng khách để đảm bảo an toàn.

"Văn Thánh có nhiều không gian để dạo mát, ăn uống, thư giãn. Gia đình nào có trẻ em thì có thể cho bé chơi ở hồ bơi. Dù không đông đúc như lúc chưa có dịch nhưng cũng đã lấy lại một phần không khí vui chơi giải trí rồi" - một khách tham quan cho hay.

Nhân viên nhà hàng trong Khu du lịch Văn Thánh đeo khẩu trang khi phục vụ. Ảnh: KHÁNH CHI

Nhiều người dân cũng ghé thăm đường sách Nguyễn Văn Bình và Bưu điện thành phố (quận 1) ngày cuối tuần. Với Nguyễn Thành Tín (quận Bình Tân), đây là hai địa điểm tập trung với bạn bè vào ngày nghỉ vì có không gian đẹp để sống ảo, trò chuyện qua buổi trưa.

"Đường sách và Bưu điện thành phố là nơi có nhiều kỷ niệm của chúng tôi hồi sinh viên. Hết dịch tôi thấy mọi người đi dạo, vào chụp hình, ngồi ăn vỉa hè cũng đông nên chúng tôi luôn đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Vào đường sách, mọi người phải khai báo y tế, có máy rửa tay nên tôi cũng yên tâm" - Tín chia sẻ.

Đến trưa, đường sách vẫn đông đúc . Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhóm bạn trẻ ngồi trò chuyện tại đường sách ngày cuối tuần. Ảnh: THẢO PHƯƠNG 

Chụp hình vẫn đeo khẩu trang. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bưu điện Thành phố vẫn là nơi quen thuộc để gặp gỡ và trò chuyện mỗi cuối tuần. Ảnh: KHÁNH CHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm