Ngọc Hiền: "Đừng gọi tôi là "người đẹp bị chém" nữa!"

Chào Ngọc Hiền. Chúc mừng Ngọc Hiền với vai diễn đầu tiên trong bộ phim “Không cân sức”. Từ khi phim được chiếu ngoài rạp, chị đã nhận được phản ứng thế nào từ các nhà báo và khán giả?

- Cảm ơn chị! Từ khi phim ra mắt, tôi hồi hộp chờ đợi từng ngày để xem có ai nhắn tin phát biểu cảm xúc về vai diễn của mình không. Lo lắng, háo hức… Cảm xúc thì nhiều lắm. Nhưng rất may là các anh chị nhà báo đều dành tặng lời khen. Trong phim, tôi vào vai một người phụ nữ hơn 30 tuổi vì thế nên nhìn Ngọc Hiền ngoài đời, các anh chị mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên vì không ai nghĩ tôi lại trẻ như vậy.

Ngọc Hiền: "Đừng gọi tôi là "người đẹp bị chém" nữa!" ảnh 1

Tôi đã xem phim và cũng cảm thấy chị có một lối diễn khá tự nhiên, nhưng xem chừng vai Mai Duyên vẫn chưa thực sự tạo được tiếng vang với công chúng. Chị nói sao về điều này?

- Ngay từ khi nhận lời tham gia bộ phim này, tôi cũng không có tham vọng gì nhiều. Ở thời điểm cách đây 1 năm, giống như một kẻ chập chững bước vào nghề, tôi xác định, bất cứ cơ hội nào đến thì mình phải nắm lấy. Kể cả khi vai diễn Mai Duyên không được khán giả yêu mến như mình mong mỏi thì bộ phim này cũng là một khoá học về diễn xuất dành cho mình.

Ngọc Hiền: "Đừng gọi tôi là "người đẹp bị chém" nữa!" ảnh 2

Để nắm lấy cơ hội, chị bất chấp cả những cảnh nóng?

- Cảnh nóng chính là điều kiến tôi băn khoăn nhất khi chọn vai diễn này. Thực ra, trước khi nhận  lời, đạo diễn cũng đã nói với tôi rằng: “Em yên tâm, đây là phim nhà nước nên sẽ không có điều gì đáng ngại, bọn anh cũng không dám làm quá đâu”. Vậy là nhận lời. Thực tế thì xem phim mọi người cũng có thể thấy là không nóng bỏng như trong ảnh hay trong trailer.

Ngọc Hiền: "Đừng gọi tôi là "người đẹp bị chém" nữa!" ảnh 3

Nhưng trong ấn tượng của khán giả thì Ngọc Hiền vẫn là cô gái thích gây sốc và khá… phản cảm bởi ngay phim đầu tiên đã hở khá nhiều trên màn ảnh?

- Nếu khán giả nghĩ như vậy thì tôi cũng chịu. Tôi chỉ mong khán giả xem phim rồi hãy đưa ra nhận định về vai diễn. Tôi đã chấp nhận làm mình già và xấu đi, thậm chí suýt nữa phải cạo đầu. Đóng cảnh nóng cũng có thể gọi là một sự hi sinh. Chẳng lẽ mọi người chỉ muốn nhìn vào mặt trái của vấn đề.

Còn chuyện hở hang thì không hề có. Lên phim có vẻ nóng vậy chứ thực tế trên phim trường, tôi vẫn quấn khăn, mặc quần áo, cùng lắm là sexy như kiểu mặc bikini thôi (cười).  

Ngọc Hiền: "Đừng gọi tôi là "người đẹp bị chém" nữa!" ảnh 4

Quả thật Ngọc Hiền cũng có khá nhiều scandal: bị coi là người thứ 3 xen vào mối tình Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang rồi lại bị chém… nên cũng không trách được khán giả nếu họ có cái nhìn thiếu thiện cảm?

- Điều này thì tôi rất hiểu và đôi lúc cũng cảm thấy hơi buồn. Chuyện người thứ 3 thì quả thật hồi đó tôi còn ngây thơ quá. Khi chuyện đó xảy ra, có rất nhiều anh chị phóng viên gọi điện hỏi, tôi cũng không có ý định trả lời nhưng các anh chị lại khuyên phải lên tiếng để mình khỏi bị oan… Còn chuyện bị chém thì quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng.

Nhưng cũng nhờ danh hiệu “người đẹp bị chém” mà chị được nhiều người biết đến hơn. Vậy là trong cái rủi cũng có cái may!

- Tôi sợ  mỗi lần ai đó gọi mình là “người đẹp bị chém”. Mỗi khi bị gọi như thế, tôi lại cảm thấy có vết dao cứa vào lòng… Lo lắng, sợ hãi và cả tủi thân nữa… Không biết khi tôi bình phục rồi họ có tiếp tục làm như thế nữa hay không? Rồi người thân, gia đình của tôi  nữa… Tôi xin mọi người đừng gọi tôi là “người đẹp bị chém” nữa. Nó đã ám ảnh tôi quá nhiều rồi.

Trước kia chị khẳng định chị bị chém nhầm, giờ chị lại lo sợ rằng sự việc có thể lặp lại. Xem ra chuyện này mâu thuẫn quá?

- Vì nó đã quá ám ảnh tôi rồi. Tôi nghĩ đến nó trong từng đêm, nhớ lại nó khi có bất cứ thứ gì gợi nhắc đến nó. Chị cứ thử đặt vào trường hợp của tôi, chị sẽ cảm thấy rùng mình thế nào khi nhìn thấy một lưỡi dao, sợ hãi thế nào khi nhìn thấy một giọt máu…

Ngọc Hiền: "Đừng gọi tôi là "người đẹp bị chém" nữa!" ảnh 5

Sau tất cả những nỗi đau ấy, điều gì đã khiến chị tĩnh tâm và lấy lại tinh thần?

- Nói rằng lấy lại được tinh thần hoàn toàn thì có lẽ là không thể. Nhưng tôi đã có thể tạm quên đi nỗi đau vì thời gian qua, tôi cũng có khá nhiều niềm vui. Album mới ra mắt được mọi người khen ngợi, vai diễn đầu tiên cũng được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Nói thêm về vai diễn đầu tiên, chị có thể chia sẻ những khó khăn khi lần đầu tiên tham gia phim trường?

- Đến ngay cả việc được nhận vai diễn tôi đã quá bất ngờ. Hoàn thành được vai diễn lại càng là một…kỳ tích với bản thân tôi. Khó khăn thì rất nhiều, vạn sự khởi đầu nan mà, nhưng tôi nhận được sự giúp đỡ của bạn diễn, của đạo diễn và tất cả mọi người trong đoàn nên mọi chuyện cũng suôn sẻ.

Ngọc Hiền: "Đừng gọi tôi là "người đẹp bị chém" nữa!" ảnh 6

Phân đoạn nào khó nhất đối với chị?

- Đó là lúc phải khóc. Khi đóng phim này, cũng đã trải qua chuyện buồn nhiều nhưng tôi vẫn là cô bé ngây thơ lắm, chưa nếm trải nhiều và cũng chưa sẵn sàng cho một nỗi đau lớn đến vậy. Đạo diễn hô “action” rồi mà mặt mình cứ đơ ra, không sao chảy nước mắt được. Đến lúc cả đoàn ngán ngẩm bảo nhau “thôi để nó nghỉ trưa xong, khoẻ lại rồi nó cố khóc” thì tự dưng tôi bật khóc. Thực ra lúc đó tôi thấy em bé đóng con trai mình cứ ôm mình mà kêu gào nên không thể không chảy nước mắt được. Cuối cùng đó lại là phân đoạn rất cảm động.

“Không cân sức” cũng nằm trong danh sách 8 phim tham dự Cánh Diều Vàng. Chi hy vọng thế nào về vai diễn của mình?

- Nghe tin phim tham gia tôi cũng bất ngờ vì phim mới ra rạp được có mấy ngày, trong khi các phim khác đều đã tham dự liên hoan phim hoặc là chiếu rạp từ lâu và được khán giả yêu mến. Đó cũng là một tin vui rồi. Còn hy vọng thì tôi… vô tư lắm vì nói thật, với các chị như Ngô Thanh Vân, Hải Yến, Thanh Hằng, Minh Hương… tôi chưa dám so cùng (cười).

Cảm ơn Ngọc Hiền và chúc chị sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống!

Theo Tùng Chi - Ảnh: Tâm Kem (2sao)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm