Người dân miền Tây mệt mỏi di chuyển trong đêm về quê nghỉ lễ

(PLO)- Bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày, hàng ngàn người dân từ TP.HCM mang theo hành lý đổ về miền Tây khiến các cửa ngõ qua địa phận tỉnh Long An đều kẹt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 28 rạng sáng 29-4, hàng ngàn ô tô, xe máy nối đuôi nhau, nhích từng chút theo hướng từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây qua cửa ngỏ Long An. Các tuyến quốc lộ 1, Quốc lộ N2, cao tốc TP.HCM – Trung Lương gần như tê liệt trong nhiều giờ, người dân chen nhau, nhích từng km để đi.

Dòng người đổ về miền Tây chiều ngày 28-4. Ảnh: CTV

Dòng người đổ về miền Tây chiều ngày 28-4. Ảnh: CTV

Trước đó, từ 15 giờ 30 ngày 28-4, trên quốc lộ 1, quốc lộ N2, quốc lộ 62 hướng về các tỉnh miền Tây qua tỉnh Long An, lượng xe đã tăng đột biến do trùng với giờ tan làm của các công ty, xí nghiệp từ các tỉnh đổ về.

Lưu lượng xe di chuyển về miền Tây qua cửa ngõ tỉnh Long An đông đúc. Ảnh: CTV

Lưu lượng xe di chuyển về miền Tây qua cửa ngõ tỉnh Long An đông đúc. Ảnh: CTV

Lưu lượng các phương tiện di chuyển ngày càng đông khiến các cửa ngõ hướng về tỉnh Long An ùn ứ, di chuyển rất chậm.

Tài xế Nguyễn Thành Nhân (Chợ Gạo, Tiền Giang) cho biết: "Tôi đi từ TP.HCM về Tiền Giang nên thường chọn đi cao tốc TP.HCM-Trung Lương cho tiện. Mọi ngày thì tầm 1 tiếng là ra được quốc lộ 1, không nghĩ rằng hôm nay sẽ bị ùn tắc đến vậy. Tôi lên cao tốc lúc 20h đến đây gần 1 giờ sáng mà chưa ra được quốc lộ 1”.

Hơn 10h tối 28-4, dòng người đổ về miền Tây trên quốc lộ 1 đoạn qua Ngã ba Bình Ảnh, huyện Thủ Thừa. Ảnh: CTV

Hơn 10h tối 28-4, dòng người đổ về miền Tây trên quốc lộ 1 đoạn qua Ngã ba Bình Ảnh, huyện Thủ Thừa. Ảnh: CTV

"Nhà tôi ở TP Tân An ( Long An). Từ TP.HCM về đến nhà tầm 40 km, tôi biết sẽ kẹt xe nên tranh thủ vừa làm ra là tôi về. Tuy nhiên, đến cầu Bến Lức ùn tắc xe không thể qua, cứ nhích từng chút, gần 4 tiếng đồng hồ tôi mới về được tới nhà” – chị Đỗ Thị Thu Hương chia sẻ.

Dòng người về miền Tây trên tuyến quốc lộ N2 thuộc địa phận huyện Bến Lức. Ảnh: CTV

Dòng người về miền Tây trên tuyến quốc lộ N2 thuộc địa phận huyện Bến Lức. Ảnh: CTV

Hàng ngàn lượt xe chen chúc gây ùn tắc, các xe phải di chuyển rất chậm. Càng về tối, lượng xe lưu thông trên tuyến đường N2 càng tăng dần lên. Trên nhiều xe có trẻ em, ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi với hành trình kéo dài vì kẹt xe.

Dòng người di chuyển chậm, len lỏi đi từng mét để trở về quê. Một số người dừng lại ven đường tranh thủ nghỉ ngơi, lót dạ cho hành trình còn lại, người khác lại tìm nơi ngủ tạm chờ lượng xe giảm rồi tiếp tục.

5h30 sáng 29-4, dòng người vẫn chen nhau di chuyển trên trên quốc lộ N2 về miền Tây. Ảnh: CTV

5h30 sáng 29-4, dòng người vẫn chen nhau di chuyển trên trên quốc lộ N2 về miền Tây. Ảnh: CTV

Chị Nguyễn Thanh Huyền (Cao Lãnh, Đồng Tháp ) cho biết, “Tôi đi từ TP.HCM về Đồng Tháp. 1h30 sáng ngày 29-4 tôi đến khu vực cầu Đức Hòa, tại đây đông kín, xe phải nhích từng chút mới lên cầu được. Bạn tôi về sớm hơn nhưng cũng đi gần 8 tiếng mới về được Cao Lãnh trên tuyến quốc lộ N2 này.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm