Người đàn ông sa lưới sau 17 năm trốn truy nã

Ngày 7/6, Công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) đã tạm giam Nguyễn Văn Tư (50 tuổi, trú ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra 17 năm trước.

Nguyễn Văn Tư.Theo Hòa bình Online

Theo điều tra, sáng ngày 16/11/1997, Thư lên các xã thuộc huyện Kỳ Sơn mua tre nứa chuyển về Hà Nội bán kiếm lời. Khoảng 11h,  hắn thuê tài xế xe ôm Nguyễn Văn Năng (69 tuổi, trú ở xã Dân Hạ), chở tới một nhà dân ở xã Phú Minh mua nứa.

10 phút sau, Tư tiếp tục thuê ông Năng chở tới núi Chẹ thuộc xã Hợp Thịnh nhưng không được đồng ý, hắn lại thuê ông này chở quay lại xã Dân Hạ. Khi về qua xã Hợp Thành, thấy vắng vẻ, Tư nảy sinh ý định cướp tài sản. Hắn dùng cán dao tông cất trong người đập liên tiếp vào gáy người lái xe ôm.

Thấy nạn nhân ngã nhào xuống đường, hắn cướp chiếc xe máy bỏ về quê ở huyện Phúc Thọ, kể lại sự việc với vợ. Sau khi dặn vợ trả lại chiếc xe máy cho nạn nhân, hắn bỏ trốn lên xã An Phúc, huyện Lục Yên (Yên Bái).

Ngày 18/12/1997, tiếp nhận tang vật được vợ hắn giao nộp cho công an huyện Phúc Thọ, cùng với trình báo của nạn nhân, Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hòa Bình ) đã khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tư.

Để che giấu thân phận tại nơi ở mới, hắn cắt ảnh mình dán vào chiếc chứng minh thư nhặt được trong thời gian đi bộ đội và đổi tên thành Nguyễn Văn Thư, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với người thân. Với vỏ bọc mới, hắn tiếp tục cưới vợ, sinh con, sống yên ổn với nghề trồng trọt và buôn bán tự do.

Sau khi phát hiện địa điểm người đàn ông này ẩn náu, Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với công an huyện Lục Yên bắt giữ Tư. Với những chứng cứ của cơ quan điều tra, hắn phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Lường Toán (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm