Sáng 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), nhiều tuyến đường dẫn về các ngôi chùa lớn tại TP.HCM đông dần người qua lại từ sớm.
Người dân mặc trang phục gọn gàng, mang theo hoa tươi và lễ vật đơn sơ đến dâng hương lễ Phật. Ai nấy đều thành kính cầu mong một năm mới bình an, sức khỏe và công việc thuận lợi.
Ghi nhận tại chùa Pháp Bảo, chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Phong Linh, không khí lễ chùa đầu năm sôi động nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm. Từ cổng tam quan đến khu vực chính điện, dòng người trật tự nối tiếp nhau chờ thắp hương. Mùi trầm hương hòa cùng tiếng chuông chùa tạo cảm giác thanh tịnh giữa nhịp sống đô thị.
Tại chùa Pháp Bảo (phường Thông Tây Hội), sân chùa đông phật tử ngay từ sáng sớm. Nhiều gia đình đi lễ theo nhóm gồm cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ để cầu nguyện gia đạo an khang. Ban tổ chức bố trí lực lượng hướng dẫn người dân đi nhẹ, nói khẽ, đảm bảo an ninh và phòng chống cháy nổ.
Bên cạnh dâng hương, nhiều phật tử dành thời gian xin lộc đầu năm, nghe giảng pháp hoặc tham gia phóng sinh. Nhiều gia đình tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đầu xuân bên khuôn viên chùa rực rỡ sắc hoa mai, hoa cúc.
Với nhiều người dân, đi chùa ngày mùng 1 Tết là nét đẹp văn hóa tâm linh được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây cũng là dịp để mỗi người tìm lại sự tĩnh tại trong tâm hồn và gửi gắm hy vọng về một năm mới may mắn, đủ đầy.