Nguyên nhân 2 thiếu niên người Mông đi lạc 500 km

(PLO)- Ở Lai Châu, nơi hai thiếu niên người Mông đi lạc, có hiện tượng học sinh bỏ học đi tìm việc làm thêm, công an và nhà trường phải vận động quay trở lại trường lớp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-4, hai thiếu niên người Mông đi lạc đã ngược hành trình 500km trên chuyến xe của công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, trở về nhà tại xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Anh Bùi Văn Duy, cán bộ huyện Mai Châu cho biết đoàn xuất phát từ 5 giờ sáng và mãi tới 17 giờ chiều mới tới nơi. Cung đường miền Tây Bắc với nhiều đèo, núi tiếp tục dẫn tới nhiều câu hỏi về lý do tại sao hai em mới 15 tuổi lại có thể bỏ nhà ra đi như vậy...

Hai thiếu niên người Mông đi lạc 500km có thể là đi tìm việc làm.jpg
Công an huyện Mai Châu bàn giao hai thiếu niên người Mông đi lạc cho gia đình. Ảnh CA

Hai em là Lù A Sùng và Lý A Chu, đều 15 tuổi, là con trong hai gia đình cách nhau chừng 700m, tại bản Dền Thàng B, xã Dào San. Cả hai đều là học sinh lớp 9 trên địa bàn, với trường học cách nhà khoảng 2km, đường vòng vèo, đồi núi.

Khi được người dân ở huyện Mai Châu, Hòa Bình phát hiện hôm 18-4, bên cạnh hai xe đạp trong dáng vẻ mỏi mệt, ban đầu hai em không nói rõ tên tuổi, địa chỉ và giải thích là đang xuống Hà Nội tìm mẹ còn bố đã mất từ lâu. Theo lời kể lúc ấy, từ khi bố mất, mẹ đi Hà Nội, hai anh em đi nhặt phế liệu để mưu sinh và sống nương tựa ở lều tạm ven đường. Hai cậu bé có nhắc đến địa danh Mường Chà, gây liên tưởng huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, không có thông tin giá trị khác.

Tìm mẹ, hai thiếu niên đi lạc nhiều ngày, không nhớ tên và địa chỉ.jpg
Hai thiếu niên người Mông đi lạc trong thời gian ở Công an huyện Mai Châu. Ảnh CA

Nhưng thực tế, với sự hỗ trợ của báo chí và mạng xã hội, khi công an xác minh được lai lịch hai em thì câu chuyện không phải như vậy.

Ông Vương Biên Thùy - Chủ tịch UBND xã Dào San cho biết, cả hai gia đình Lù A Sùng và Lý A Chu đều thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Mùa này, cũng như bà con Dào San, họ đều bận làm đất để chuẩn bị cho vụ lúa mới.

Sùng và Chu vẫn thường trốn học, được gia đình và nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở nhưng không nghe. Đã có lúc các em bỏ nhà đi chơi vài ngày, nhưng chỉ loanh quanh gần đó rồi về. Vậy nên lần này cũng vậy, gia đình không quá sốt ruột, dù con cái vắng mặt tới 21 ngày.

Ông Thùy cũng cho biết trên địa bàn cũng có hiện tượng hợp các cháu mới lớn bỏ nhà đi tìm việc làm thêm. Nhà trường và lực lượng công an xã đã một số lần vận động các em quay trở lại trường học để tránh bị bóc lột sức lao động. Với hai trường hợp mới xảy ra này, địa phương và nhà trường đang tiếp tục tìm hiểu xem lý do các em thực hiện một chuyến đi xa như vậy là gì.

"Trong việc này có hai cái xe đạp, qua nắm bắt thì đều không phải của hai cháu. Sắp tới chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động nhà trường và gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em" - lãnh đạo xã Dào San nói.

Trong diễn biến mới nhất, sau khi được các chú công an ở Hòa Bình đưa về, các cháu đã được gia đình, địa phương, nhà trường vận động trở lại lớp học. Đến sáng nay, một cháu đã đến trường, nhưng rồi lại về nhà.

Ông Vương Biên Thùy cho biết đã vận động gia đình hai cháu không đánh mắng, và khuyên nhủ để các cháu đi học trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm