Nguyễn Văn Bình từng muốn bỏ cuộc trước khi giành chiến thắng tại Đồng Hới

(PLO)- Chặng đua khốc liệt khiến tay đua Nguyễn Văn Bình từng có ý định bỏ cuộc trước khi giành chiến thắng tại TP Đồng Hới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trước khi về nhất chặng 4, tay đua Nguyễn Văn Bình từng có ý định bỏ cuộc. Ảnh: PHẠM HUY

Trước khi về nhất chặng 4, tay đua Nguyễn Văn Bình từng có ý định bỏ cuộc. Ảnh: PHẠM HUY

Chiến thắng của tay đua người Hóc Môn diễn ra ở chặng 4 của cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2023. Đoàn đua xuất phát từ TP Vinh (Nghệ An) đi TP Đồng Hới (Quảng Bình), đường dài 197 km vượt đèo Ngang để tìm ra chủ nhân áo chấm đỏ.

Tuy con đèo đầu tiên không làm khó được đẳng cấp của các tay đua ngoại lẫn Việt Nam nhưng chính cái nắng cháy da, cùng những cơn gió tạt ngang của miền Trung khô khốc đã không ít lần, khiến Bình cũng như nhiều tay đua muốn bỏ cuộc.

Chia sẻ sau vạch chiến thắng, tay đua 21 tuổi Nguyễn Văn Bình bộc bạch: “Thực sự trước khi cú tung nước rút cuối tại mức đến, tôi đã nản chí muốn bỏ cuộc bởi hành trình chặng này quá khắc nghiệt. Nhưng khi nghĩ lại công sức của đồng đội, của anh em đã nỗ lực trước đó, tôi như có thêm ý chí, tung ra những guồng chân mạnh mẽ nhất để giành chiến thắng chặng”.

Đoàn đua tiến về TP Đồng Hới. Ảnh: PHẠM HUY

Đoàn đua tiến về TP Đồng Hới. Ảnh: PHẠM HUY

Sau lần chiến thắng tại Bảo Lộc năm 2022, đây mới chỉ là lần thứ 2, Nguyễn Văn Bình đứng trên bục chiến thắng tại Cúp Truyền Hình. Chiến thắng của Bình cũng phần nào giúp êkíp TP.HCM giải tỏa tinh thần sau nhiều chặng đua vất vả, đoàn đua về đích nhóm đông nhưng thiếu “chân rút” Lê Nguyệt Minh cạnh tranh tại mức đến.

Để có được chiến thắng đầu mùa này, đội đua TP.HCM Vinama đã có ngày thi đấu quật khởi khi hết Nguyễn Tuấn Vũ, rồi đến Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Thắng, Igor Frolov… lần lượt tung ra các cú tấn công phủ đầu, hòng làm suy yếu nhịp điều tiết tốc độ của Tập Đoàn Lộc Trời – đội đua có nhiệm vụ bảo vệ áo vàng cho ngoại binh người Nga Petr Rikunov.

Chặng đua dài nhưng cuộc chiến chỉ thực sự diễn ra khi đoàn đua đổ đèo Ngang, chứng kiến chiến thắng của lính trẻ Phan Hoàng Bảo Tín (Quân đội) trở thành tay đua đầu tiên mặc áo chấm đỏ Cúp Truyền Hình 2023.

Phan Hoàng Bảo Tín (Quân đội) ăn mừng chiến thắng trên đỉnh đèo Ngang giành áo chấm đỏ.

Phan Hoàng Bảo Tín (Quân đội) ăn mừng chiến thắng trên đỉnh đèo Ngang giành áo chấm đỏ.

Sau hành trình dài “chụp bắt” các đối thủ suốt 70 km từ đèo Ngang về mức đến TP Đồng Hới, các tay đua Tập Đoàn Lộc Trời đã không thể tập trung đủ quân số, hòng đưa các “chân nước rút” của mình vào bệ phóng.

Bên cạnh đó, sự vắng mặt của tay đua thắng hai chặng liền Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) bị rớt lại tốp sau đã tạo ra cơ hội cho Nguyễn Văn Bình, đánh bại Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), đồng đội Nguyễn Trúc Xinh giành chiến thắng sau 4 giờ 44’11” (đạt tốc độ trung bình 41,593 km/ giờ).

Các tay đua tung nước rút tại mức đến chặng 4. Ảnh: PHẠM HUY

Các tay đua tung nước rút tại mức đến chặng 4. Ảnh: PHẠM HUY

Nguyễn Văn Bình ăn mừng chiến thắng tại Đồng Hới. Ảnh: PHẠM HUY

Nguyễn Văn Bình ăn mừng chiến thắng tại Đồng Hới. Ảnh: PHẠM HUY

Áo vàng Petr Rikonov. Ảnh: PHẠM HUY

Áo vàng Petr Rikonov. Ảnh: PHẠM HUY

Áo trắng Xuân Lộc. Ảnh: PHẠM HUY

Áo trắng Xuân Lộc. Ảnh: PHẠM HUY

Áo chấm đỏ - vua leo núi Bảo Tín. Ảnh: PHẠM HUY

Áo chấm đỏ - vua leo núi Bảo Tín. Ảnh: PHẠM HUY

Về đích trong nhóm an toàn, ngoại binh Petr Rikunov bảo toàn cú đúp danh hiệu áo vàng và áo xanh. Bộ đôi giải thưởng áo trắng - áo cam tiếp tục được tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) nắm giữ.

Sáng 6-4, các tay đua tranh tài chặng đua thứ 5, xuất phát từ TP Đồng Hới vào TP Huế có lộ trình dự kiến 162,5 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm