Nhân chứng kể vụ sập nhà, đè 3 cảnh sát PCCC

Đứng cạnh hiện trường, hai vợ chồng anh Hoàng Hà Quế (44 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) không giấu được thảng thốt và bàng hoàng sau đám lửa khủng khiếp và tin về việc những chiến sĩ cảnh sát PCCC gặp nạn, hi sinh.

“Nhà sập đè trúng mấy ảnh tội quá!”
“Lúc đó đã khuya, tôi đang đóng cửa, kéo rèm để đi ngủ thì nghe một số tiếng nổ lách tách. Thực ra, lúc này đám cháy đã bùng phát rồi, do nhà tôi bằng kính nên không phát hiện sớm. Tôi nhìn ra thì thấy lửa bùng lên ở góc dưới nhà. Lúc đó, 2 công nhân bên trong chạy ra ngoài xịt nước máy. Tôi liền hỏi thì họ nói chập điện gây cháy” – anh Quế nói.

Đến sáng cùng ngày, cảnh sát PCCC vẫn đang tích cực dập lửa. Ảnh Nguyễn Tân.

Hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát tiếp cận đám cháy và ngôi nhà đổ sập đè trúng các cán bộ chiến sĩ vẫn in trong tâm trí anh Quế. “Tôi thấy khoảng 4 người lính cứu hỏa đứng ở mái đằng trước để xịt nước vào phía trong, lúc đó lửa bùng lên dữ dội. Sàn nhà quá yếu, sức nóng khiến cả ngôi nhà sập xuống và kéo nguyên mái đằng trước sập theo đè vào nhóm các chiến sĩ đang cứu hỏa” – anh Quế nhớ lại.
Đứng cạnh đó, vợ anh Quế xúc động: “Phát hiện, tôi cùng chồng con cùng xịt nước cứu hỏa, nhưng hỏa hoạn bốc cao thành biển lửa, tôi lắc đầu thế này là vô phương rồi. Nhiều người cố gắng gọi cứu hỏa. Khi mấy ảnh đến khống chế lửa thì chúng tôi ra phía xa để mấy ảnh làm việc. Sau vài phút thì nhà sập đè trúng mấy ảnh, tội quá”.
Còn chị Nguyễn Thùy Vân (42 tuổi), chủ căn biệt thự liền kề vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: “lúc đó cả gia đình tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy mùi khét dữ dội. Chồng tôi đi tìm thì mở cửa ban công ra ngoài thì thấy cháy liền chạy vào kêu mấy đứa nhỏ cùng bà nội chạy ra ngoài”.
Lúc đó, hỏa hoạn đã bùng phát và lan ra dữ dội. “Lúc chạy ra thì thấy lửa đỏ rực phía ngôi nhà kèm khói nên chúng tôi chỉ kịp đưa xe máy ô tô ra ngoài và cúp điện sau đó không dám quay trở lại nhà mình nữa. Tôi với cả nhà múc nước ở hồ cá để tạt cứu hỏa, những người khác dùng bình cứu hỏa mini để dập. Tuy nhiên lửa quá khủng khiếp, không ăn thua vì ngôi nhà khá kín. Hai cậu công nhân ở bên trong thì chạy ra cũng không gọi ai tới dập lửa. Tôi mới hét bảo chạy đi gọi hàng xóm hỗ trợ dập lửa đi” – chị Vân nói thêm.
Nhà kho 1 tầng lầu, sàn bê tông… cốt b40
Chiều ngày 8-9, hiện trường vụ cháy khiến 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, TP.HCM thương vong vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa hoàn toàn.
Hiện trường bên trong tan hoang, mái tôn đổ sập hoàn toàn, phía trước những viên gạch vỡ cùng bê tông nằm lẫn lộn với cơ man áo quần đủ loại. Tất cả nhàu nát, cháy xém và ám khói.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC hi sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh Nguyễn Tân.

Phía bên trước, lực lượng dân phòng, công an và cảnh sát PCCC vẫn túc trực cùng một xe chữa cháy. Tất cả lầm lũi làm việc, một số chiến sĩ cảnh sát PCCC cần mẫn xịt nước. Họ tránh trao đổi với chúng tôi về vụ việc và cố nén một tiếng thở dài.

Theo cảnh sát chữa cháy TP.HCM diện tích đám cháy khoảng 500 mét vuông (gồm diện tích tại tầng trệt và tầng 1 của căn nhà) nhưng chứa đến khoảng 04 đến 05 tấn quần áo đã qua sử dụng.
Những người dân khu vực phản ánh ngôi nhà xây dựng vào khoảng tết 2017 theo kiểu nhà kho có 1 tầng lầu nhưng kết cấu sơ sài. Ngôi nhà một trệt một lầu được xây dựng từ khoảng tết 2017 đến nay làm nhà kho chứa áo quần. "Tôi thấy thường xe tải chở áo quần tới rồi họ đóng thùng chuyển lên xe container. Nhà kho này xây dựng khá sơ sài, sàn bê tông nhưng cốt bằng lưới B40” – anh Quế nói.

Sàn nhà tầng 1 được xây dựng sơ sài, đúc bằng bê tông nhưng cốt bằng lưới B40. Ảnh Nguyễn Tân.

Theo quan sát tại hiện trường, ngôi nhà xây dựng khá sơ sài, một phần tường không được xây dựng mà dựa vào bức tường của ngôi biệt thự bên cạnh. Hỏa hoạn làm sụp đổ tất cả căn nhà chỉ để lại một cột trụ đúc bằng bê tông cốt thép; sàn nhà đổ sập để lại cốt thép những mảnh lưới B40 bị chảy, đứt. “Do kết cấu của căn nhà quá yếu, sàn bê tông được đúc sơ sài đã không chịu được nhiệt độ cao gây sập” – một người dân nhận định.

Vụ cháy khiến hai căn biệt thự liền kề hư hỏng, trong đó căn biệt thự của anh Quế bị hư hỏng mái kính, đà gỗ và tường nhà; hệ thống đèn, camera báo động bị hư hại ước tính hơn 100 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình chị Vân tỏ ra lo lắng vì tường căn biệt thự của gia đình bị thủng, ảnh hưởng đến kết cấu bên trong.

Trước đó hơn 23h ngày 7-9, căn nhà hai lầu trên đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân phát hỏa nhưng chủ nhà đi vắng. Bên trong chứa nhiều quần áo, tạp hóa… nên lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Cảnh sát PCCC TP HCM điều gần 100 chiến sĩ đến hiện trường. Trong lúc phun nước dập lửa, bất ngờ tầng một của căn nhà đổ sập đè ba chiến sĩ bên dưới. Sau khi đưa ra ngoài, thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi) tử vong tại chỗ.

Còn hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Cả ba thuộc Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm