

(PLO)- Ngày sau Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trên các ngã đường khu trung tâm TP.HCM, dù thức trắng đêm nhưng cả vạn người dân tay cầm cờ đỏ sao vàng nồng nhiệt chào đón các khối diễu binh, diễu hành vừa hoàn thành nhiệm vụ.
(PLO)- Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM đã vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lao động do Chủ tịch nước Lương Cường phong tặng.
(PLO)- Lễ kỷ niệm đã kết thúc, nhưng dư âm của cuộc diễu binh, diễu hành đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
(PLO)- Biên đội trực thăng, tiêm kích của lực lượng không quân thực hiện bay kéo cờ trên bầu trời TP.HCM chào mừng đại lễ 30-4.
(PLO)- Huỳnh Mạnh Phương nói rằng thế hệ trẻ hôm nay rất thấm thía giá trị của độc lập, tự do nên sẽ nguyện góp sức trẻ để cùng giữ gìn độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
(PLO)- Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở màn cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30-4, các biên đội trực thăng, máy bay huấn luyện YAK-130 và tiêm kích SU-30MK2 đã quay trở lại sân bay Biên Hòa.
(PLO)- Dù đang làm nhiệm vụ ở nơi xa nửa vòng trái đất, bộ đội Việt Nam ở Châu Phi vẫn cảm nhận được không khí của diễu binh, diễu hành 30-4 qua màn ảnh nhỏ.
(PLO)- Bằng sự chủ động, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, chuyên gia và người dân, TP.HCM đã bứt phá, vươn mình suốt 50 năm qua và đạt được những thành tựu nổi bật, xứng tầm đô thị đầu tài của cả nước.
(PLO)- Trong hơn 13.000 người dân, chiến sĩ và đại biểu từ nhiều nơi tề tựu về trung tâm TP.HCM sáng 30-4 để theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành thì các nữ chiến sĩ thuộc nhiều khối đã thu hút ánh nhìn với nhan sắc xinh đẹp.
(PLO)- Đoàn tàu Thống nhất tiến vào ga Đà Nẵng giữa sự chào đón nồng nhiệt của hàng ngàn người dân cùng cờ hoa rực rỡ.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định quan hệ hữu nghị thủy chung, hợp tác đặc biệt giữa hai nước là tài sản vô giá mà hai nước cần giữ gìn, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau.
(PLO)- Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) đã để lại dư âm xúc động, lan tỏa tinh thần yêu nước mạnh mẽ trong lòng hàng ngàn người dân.
(PLO)- Tính đến ngày 29-4, đã có thêm 221 công dân Việt Nam được về nước an toàn, nâng tổng số người được đưa về sau 2 đợt lên 260 người.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài diễn văn tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tất cả người Việt Nam đều là con dân nước Việt, đều có quyền sống, làm việc, quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc và yêu thương trên mảnh đất quê hương; đều có quyền và trách nhiệm góp sức xây dựng Tổ quốc.
(PLO)- Hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về reo hò, gửi đến các chiến sĩ nhiều tình cảm khi các đoàn của lễ diễu binh, diễu hành đi qua trên nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM.
(PLO)- Lực lượng CSGT linh động đóng mở cao tốc để hạn chế phương tiện lên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây theo từng đợt để giảm ùn tắc.
(PLO)- Sau khi kết thúc lễ diễu binh, diễu hành, anh Đậu Quân Lực xúc động chia sẻ: Hòa bình thật là đẹp! Còn chị Sarah, quốc tịch Pháp, cho biết buổi diễu binh rất tuyệt vời, cho thấy sự kiêu hãnh, tự hào của quân dân Việt Nam.
(PLO)- Sau lễ diễu binh, diễu hành 30-4, rất nhiều người dân trong nước và du khách nước ngoài giao lưu chụp hình chung với Bộ đội.
(PLO)- "Được đại diện thế hệ trẻ TP.HCM nói riêng, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 30-4 là niềm vinh dự vô cùng to lớn"- Huỳnh Mạnh Phương, Bí thư Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM nói.
(PLO)- Có những người đặc biệt khi họ được sinh ra vào đúng ngày 30-4-1975 lịch sử. 50 năm cuộc đời cũng là 50 năm họ chứng kiến sự đổi thay từng ngày của TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung.
(PLO)- Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 53 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị diễn ra trang nghiêm và xúc động.