Nhớ ông Thụy Hải!

Chuyện ghi lại từ phòng họp báo sân Bình Dương sau lượt đấu vòng một V-League.

Vẫn cảnh cũ, vẫn phòng họp báo cũ, thế nhưng lâu lắm rồi mới có một lần họp báo đúng nghĩa. HLV Nguyễn Ngọc Hảo dù đội thua te tua đến ba bàn nhưng tư thế bước vào phòng họp báo vẫn ung dung đĩnh đạc với nụ cười thường trực trên môi.

Mở lời mấy câu trao đổi ngắn cởi mở và ông Hảo thẳng thắn thừa nhận chủ nhà quá mạnh, làm chủ hoàn toàn thế trận trong khi đội của mình quá yếu. Nội binh trẻ chưa kịp bắt nhịp sân chơi lớn, các ngoại binh mới đến thi đấu còn chệch choạc, thua là chính xác. Ông Hảo cũng không ngại trả lời các câu hỏi khó như: “Tại sao không đưa Amaobi vào sân?” hay “Chấn thương của Đức Dương không đến nỗi nhưng sao phải cất anh trên ghế dự bị?”...

Không chỉ trả lời mà còn giải thích mạch lạc, rõ ràng khiến ai nghe cũng hài lòng.

Thế nên khi ông Hảo trả lời xong cũng là lúc phía dưới có phóng viên nói lớn cho cả phòng cùng nghe: “Họp báo thế này, nhớ ông Hải “lơ” quá!”. Cả phòng cười vang khiến ông Hảo sững người vì không hiểu chuyện gì. Phải đến khi có người giải thích rằng “Vì họp báo vui vẻ chứ không cau có như chửi nhau mà mùa trước ông Hải “lơ” hay đốp chát với các câu hỏi sốc” thì ông Hảo mới hiểu. Hóa ra các phóng viên đến Bình Dương vẫn còn “dị ứng” về các buổi họp báo sau trận đấu ở cái sân Bình Dương hay có đốp chát khiến có lần ông giám đốc điều hành của Bình Dương cũng phát thẹn.

Sau ông Hảo, đến lượt HLV đội chủ nhà Vital cũng thế. Ông thầy không màu mè, giữ kẽ mà xác định dứt khoát đội mình mạnh hơn rất nhiều nên thắng là không có gì phải bàn. Vital còn chỉ ra lý do tại sao đội khách bị thua đậm như vậy...

Nhớ ông Thụy Hải là ở chỗ đấy.

Và chắc chắn những nhà làm bóng đá ở Bình Dương cũng hiểu rằng khi có người nói “nhớ” ông Hải cũng có nghĩa Bình Dương không còn lo lắng về chuyện loạn ngôn và hay gây gổ của HLV nhà nữa rồi.

VÂN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới