Vòng 1, giai đoạn 2 V-League:

Nhóm A, ai cũng có thể vô địch

(PLO)-T. Bình Định mở "tài khoản" trước trên sân Hàng Đẫy, nhưng lại thua ngược trong một trận đấu rất chất lượng...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đấu muộn nhất nhóm A (tranh vô địch) giai đoạn 2 V-League giữa Hà Nội và T. Bình Định vừa kết thúc trên sân Hàng Đẫy, đó là một trận đấu hay có đến sáu bàn thắng. Ở nhóm A sau lượt trận thứ nhất thì đội nào cũng có thể vô địch.

HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn học trò T. Bình Định về chốn cũ sân Hàng Đẫy và chấp nhận mình là “kèo dưới” và chơi thứ bóng đá phòng ngự-phản công.

Văn Lâm của T. Bình Định phải vào lưới nhặt bóng bốn lần. Ảnh: Đức Cường.

Văn Lâm của T. Bình Định phải vào lưới nhặt bóng bốn lần. Ảnh: Đức Cường.

Ngay sau tiếng còi của trọng tài Vũ Nguyên Vũ vang lên, nhà đương kim vô địch Hà Nội áp đảo bằng hàng loạt pha vây ép khung thành từ các chân sút, song cột dọc, xà ngang đã cứu thua cho đội khách T. Bình Định. Bên cạnh đó, thủ môn số 1 quốc gia Đặng Văn Lâm cũng phản xạ rất xuất sắc cứu thua nhiều tình huống.

Tấn công nhiều, dứt điểm nhiều song không có bàn thắng, ý chí các nhà đương kim vô địch Hà Nội như chùng xuống. Bất ngờ phút 44, từ tình huống phạt góc, Thanh Thịnh đá bóng bổng vào vùng 5m50, Đức Chinh di chuyển chiến thuật hút các hậu vệ Hà Nội về phía mình, rồi Rafaelson có khoảng trống cận thành đội đầu làm bó tay thủ môn Tấn Trường. Có thể nói rằng hiệp 1, Hà Nội là đội chơi hay hơn nhưng bị thủng bàn trước.

Sang hiệp 2, những nhà vô địch sực tỉnh và xốc lại cách chơi... Điều này đã khiến thủ môn Đặng Văn Lâm phải hai lần vào lưới nhặt bóng, đều do công Herlison Caion ghi cho chủ nhà Hà Nội vào các phút 58 và 66.

T. Bình Định quyết không rời Hàng Đẫy trắng tay, nhất là HLV Nguyễn Hữu Thắng "xua quân" T. Bình Định tràn lên tấn công... và họ có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 do công Tiến Đạt dứt điểm cận thành từ pha giăng ngang của đồng đội.

Nhưng bản lĩnh như nhà vô địch Hà Nội thì đâu dễ gì cho B. Bình Định. Phút 83 thì Văn Vĩ lại cũng có pha đệm lòng cận thành để giúp Hà Nội vượt lên dẫn 3-2. Phút bù giờ cuối cùng 90+4, Herlison Caion hoàn thành cú hat trick và chốt chiến thắng 4-2 cho Hà Nội.

Một trận đấu hay, với chiến thắng này, Hà Nội vươn lên vị trí nhì bảng, “phả hơi bóng” sau gáy đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là CA Hà Nội khi có cùng 25 điểm nhưng thua hiệu số phụ.

Điều đáng nói là ở nhóm A, đội nhất bảng có 25 điểm còn đội chót bảng là Hải Phòng có 19 điểm. Nhóm A còn bảy vòng đấu nữa và đội chót bảng như Hải Phòng cũng có thể tranh ngôi vô địch V-League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm