Những người vất vả mưu sinh đêm giao thừa

(PLO)- Đêm giao thừa, khi mọi người, gia đình quây quần bên nhau thì vẫn có những người tranh thủ mưu sinh, có người lặn lội đường xa để đến trung tâm TP.HCM bán thêm chút ít trong đêm cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022.
Càng gần đến thời khắc giao thừa, người dân TP.HCM đổ về khu vực trung tâm ngày một đông hơn. Hòa lẫn vào dòng người cũng có những số phận vất vả tranh thủ bán thêm chút ít. Chú Hiền, người đang cười vui bán hàng cho khách trên đường Nguyễn Huệ cho biết nhà ở huyện Nhà Bè, sáng thì chạy grab, tối ra khu vực này để mong bán được nhiều hơn.

Càng gần đến thời khắc giao thừa, người dân TP.HCM đổ về khu vực trung tâm ngày một đông hơn. Hòa lẫn vào dòng người cũng có những số phận vất vả tranh thủ bán thêm chút ít. Chú Hiền, người đang cười vui bán hàng cho khách trên đường Nguyễn Huệ cho biết nhà ở huyện Nhà Bè, sáng thì chạy grab, tối ra khu vực này để mong bán được nhiều hơn.

"Nhà tôi ở tận bên Long Thành (Đồng Nai), sáng bắt xe buýt lên đây 2 vợ chồng bán. Chồng tôi cũng bệnh nhiều, tôi lớn tuổi nên giờ cũng không ai thuê nên phải đi buôn bán qua ngày. Tối giao thừa bán cũng được nhiều, đến qua giao thừa, bán hết tôi lại bắt xe buýt về", cô Cúc, người vừa bán vé số cho khách ở trước chợ Bến Thành nói.

"Nhà tôi ở tận bên Long Thành (Đồng Nai), sáng bắt xe buýt lên đây 2 vợ chồng bán. Chồng tôi cũng bệnh nhiều, tôi lớn tuổi nên giờ cũng không ai thuê nên phải đi buôn bán qua ngày. Tối giao thừa bán cũng được nhiều, đến qua giao thừa, bán hết tôi lại bắt xe buýt về", cô Cúc, người vừa bán vé số cho khách ở trước chợ Bến Thành nói.

Anh Nguyễn Văn Dũng, bán kem kế bên khu đường sách, Lê Lợi cho biết nhà mình ở quận 6, cũng tranh thủ lên đây sớm để bán thêm đêm giao thừa.

Anh Nguyễn Văn Dũng, bán kem kế bên khu đường sách, Lê Lợi cho biết nhà mình ở quận 6, cũng tranh thủ lên đây sớm để bán thêm đêm giao thừa.

Kế bên con đường tấp nập Lê Lợi (quận 1), bà Phạm Thị Quỳnh bày cái ghế nhỏ bán nước cho bà con, bà cho biết mình chỉ có một mình, bán nước ở đây đã mấy chục năm nay.

Kế bên con đường tấp nập Lê Lợi (quận 1), bà Phạm Thị Quỳnh bày cái ghế nhỏ bán nước cho bà con, bà cho biết mình chỉ có một mình, bán nước ở đây đã mấy chục năm nay.

Cô Tư, làm món đồ chơi nhỏ bán với giá 25.000/món vẻ mặt lúc nào cũng vui vẻ hào hứng cho biết ngày mai mình bước qua tuổi 76, cũng chỉ mong năm mới được nhiều sức khỏe hơn.

Cô Tư, làm món đồ chơi nhỏ bán với giá 25.000/món vẻ mặt lúc nào cũng vui vẻ hào hứng cho biết ngày mai mình bước qua tuổi 76, cũng chỉ mong năm mới được nhiều sức khỏe hơn.

Chị Hiền đang đẩy xe bán bánh mì trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, 2 con nhỏ luôn đi theo cùng chị. "Mình bán hàng rong, cũng ráng bán thêm chút nào hay chút đấy dịp giao thừa, ráng cho 2 đứa nhỏ đi học. Bình thường sáng 2 đứa học, chiều tối phụ mẹ bán thêm", chị Hiền chia sẻ.

Chị Hiền đang đẩy xe bán bánh mì trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, 2 con nhỏ luôn đi theo cùng chị. "Mình bán hàng rong, cũng ráng bán thêm chút nào hay chút đấy dịp giao thừa, ráng cho 2 đứa nhỏ đi học. Bình thường sáng 2 đứa học, chiều tối phụ mẹ bán thêm", chị Hiền chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm