Những tai nạn 'khó đỡ' và lãng xẹt của bợm nhậu

Thống kê lượng bia rượu tiêu thụ tại Việt Nam trong năm 2013 cho thấy, trong năm qua người Việt đã tiêu thụ tới 3 tỷ lít bia. Với lượng bia rượu tiêu thụ khổng lồ như trên, Việt Nam được xếp vào danh sách các nước có mức tiêu thụ rượu bia hàng đầu thế giới: Việt Nam là nước tiêu thụ rượu bia lớn nhất trong các nước Asean, đứng top 3 các nước tiêu thụ bia rượu lớn nhất châu Á và là 1 trong 25 nước uống nhiều rượu bia nhất thế giới.

Uống rượu, bia đi vào từng sinh hoạt của người dân, xuất hiện ở tất cả các cuộc vui như cưới hỏi, sinh nhật, hội họp, gặp mặt. Thậm chí, kỳ quặc hơn là chẳng có lý do gì thì cũng có thể "gầy độ nhậu" được.

Chính vì thế rượu bia đang trở thành một vấn nạn, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra những tai nạn đang tiếc, thương tâm. 

PLO xin điểm lại một số tai nạn ‘lãng xẹt’ vì rượu, bia để mọi người cùng tự nhắc nhở bản thân.

Chết vì... chai đựng rượu

Chiều 21-11, Trần Nguyên Mạnh và anh Cao Xuân Giáp ở xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) rủ nhau đi nhậu.

Rượu vào lời ra, hai bên cãi vã nên Giáp quơ chai thủy tinh đựng rượu, đập trúng tay Mạnh. Trong lúc hai bên giằng co, Mạnh giật được chai rượu quơ đại, trúng ngay đầu Giáp khiến anh này phải đưa đi cấp cứu. Đến hôm sau thì Giáp tử vong. Ngày 24-11, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt Mạnh để điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Cái chai đựng rượu mà bằng nhựa, đâu ra cớ sự!

Nhậu say tự tông vào xe taxi - Ảnh minh họa  

Chết vì một két bia

Khoảng 14 giờ ngày 22-11, anh Nguyễn Văn Nghiệp cùng hai người bạn đến nhà ông Tống Văn Nghĩa ở ấp 2 để nhậu. 

Đang giữa tiệc nhậu, anh Nghiệp được ba bạn nhậu thách nếu lặn được từ bờ bên này qua đầu bên kia ao nuôi tôm sẽ chung một két bia. Anh Nghiệp nhận lời thách đố rồi nhảy xuống ao... lặn. 
Đợi lâu không thấy anh Nghiệp lên bờ, các bạn nhậu tá hỏa lao xuống ao tôm tìm thì vớt được xác anh này.

Chết vì không chịu uống bia

Khuya 28-9-2011, hai anh em ruột Tuấn – Tú cùng với Bảy, Toàn rủ nhau đi nhậu tại một quán ốc ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Một lát sau, anh Lê Tiến Thái (SN 1975, quê Thanh Hóa) cùng anh Nguyễn Văn Trường (SN 1988) và Lê Thanh Tùng cũng bước vào quán ốc.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại tòa sơ thẩm - Ảnh Dân trí

Họ ngồi bàn sát bên cạnh với nhóm của Tuấn – Tú. Do có quen biết từ trước nên Tú chủ động sang mời bia bàn anh Trường. 

Thấy mình nhiệt tình, cởi mở nhưng anh Trường chỉ nâng ly lên rồi để xuống mà không uống. Cho rằng anh Trường khinh mình nên Tú cầm nguyên ly bia tạt vào mặt anh Trường. Tức giận, anh Trường tát Tú một cái.

Thấy Tú bị đánh, Tuấn, Bảy, Toàn liền dùng ly bia tấn công, anh Trường bỏ chạy vào toilet. Tú chặn anh Trường lại đánh khiến anh Trường ngất tại chỗ. 

Thấy nhóm của Tú quá hung hăng, bạn của anh Trường là Thái và Tùng hốt hoảng bỏ chạy. Tuy nhiên, Tuấn, Toàn đã đuổi kịp và đánh anh Thái ngã xuống đường, nằm bất động và bị chết ngay sau đó.

Ngày 15-8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tù chung thân đối với Võ Anh Tuấn (39 tuổi) và Nguyễn Văn Toàn (28 tuổi), Phạm Văn Bảy (48 tuổi) 12 năm tù cùng về tội "giết người"; Võ Thanh Tú (35 tuổi, ngụ H. Nhà Bè) 2 năm tù về hai tội "gây rối trật tự công cộng” và “không tố giác tội phạm".

Anh đâm chết em vì cây sung

Giữa tháng 1-2014, Nguyễn Văn Hiền mời ba người bạn đến nhà nhậu từ 10 giờ sáng tới tận 5 giờ chiều. 

Hết ba lít rượu, cuộc vui tàn, ai về nhà nấy. Hiền lên giường ngủ, khoảng một tiếng thì thức dậy và nhớ lời Nhân (em trai) bảo mình bán cây sung, mì non của gia đình lấy tiền tiêu. 

Nghĩ ấm ức, Hiền bèn sang nhà em cách đó khoảng 20m để nói chuyện phải quấy cho rõ. Thấy anh say rượu, thay vì nhịn Nhân lại thách thức anh. Thế là Hiền chạy về lấy dao sang đâm chết em.

Giành nhau trả tiền nhậu không được, lao vào đánh nhau

Những tai nạn 'khó đỡ' và lãng xẹt của bợm nhậu ảnh 3
 Nơi ông Khánh ngã đập mặt xuống đường nhựa - Ảnh  CATP

Hai ông Nguyễn Xuân Khánh cùng ông Đỗ Văn Giá, cùng trú thôn Cách, xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, vốn là bạn học, đồng đội cũ. Sáng 24-9, hai người rủ nhau đi ăn sáng và uống hết 6 lít bia hơi. Uống bia xong, cả hai người đều giành nhau để được trả khoản tiền mà cả hai đã ăn nhậu.

Không ai chịu nhường ai, lời qua tiếng lại không xong, giữa hai người đã xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, ông Khánh bị ngã, đập mặt xuống đường nhựa, bất động và tử vong sau đó.


[​IMG]

Hung thủ tại cơ quan công an.
Một vụ khác: Ngày 9-11, do được nghỉ làm nên cả nhóm thanh niên rủ nhau đi đánh bida. Đến chiều, các thanh niên đến quán nhậu trên đường Lý Thánh Tông uống bia.

Sau khi uống hết 1 két bia thì họ gọi tính tiền. Tâm nói anh em cùng làm công nhân khó khăn nên hùn tiền trả, nhưng Hải không chịu, giành thanh toán. Cho rằng Hải “khinh” anh em không có tiền nên Tâm lớn tiếng chửi, Hải cãi lại khiến hai bên lao vào nhau ẩu đả.

Thấy bạn đánh nhau, Vĩnh Em đến can ngăn liền bị Tâm đấm vào mặt. Bảo cầm vỏ chai bia lao vào đánh Em nhưng không trúng. Trong cuộc hỗn chiến, Em rút dao đâm 2 nhát vào ngực Bảo.

Bị trọng thương nhưng Bảo vẫn chạy qua bên kia đường lấy ghế ngựa để đánh nhau. Tuy nhiên khi anh này vừa quay lại thì bị Em đâm thêm nhiều nhát vào người. Thấy Bảo nằm gục trên vũng máu, Vĩnh Em cùng đồng bọn sợ hãi bỏ chạy.

Sau đó, Em về nhà anh chị ở gần đó thay quần áo dính máu rồi trốn về Sóc Trăng. Tuy nhiên, biết không thể thoát tội nên ba ngày sau, hung thủ ra công an đầu thú.
Ngày 10-11, Hải bị công an bắt giữ khi đến công ty làm việc. Hai ngày sau thì Lê Văn Vĩnh Em cũng đến cơ quan điều tra đầu thú và thừa nhận mình chính là người cầm dao đâm chết anh Bảo.

Nhậu xong 'thách' bơi qua sông

Ngày 30-10, Điệp và Công rủ nhau đi nhậu. Chầu nhậu kéo dài từ 10 giờ sáng cho đến... 18 giờ chiều. 

Ngoài hai anh này còn có hai người bạn khác, bốn người đã uống tổng cộng... 38 chai bia. Đúng 18 giờ, Công và Điệp nhảy xuống mép sông gần chỗ nhậu để đùa giỡn. Hai người thách nhau bơi qua sông

Anh Công bơi đầu, tiếp theo là anh Điệp. Trong quá trình bơi, cả hai đều... chết đuối.

Những tai nạn 'khó đỡ' và lãng xẹt của bợm nhậu ảnh 5
Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu - Ảnh minh họa 

Không làm chủ được bản thân vì... nhậu 

Ngày 14-12-2013, Nguyễn Đính (ngụ thôn An Dương, xã Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) đi uống bia cùng với ba người bạn rồi đi bộ về nhà. Tại đây, Đính thấy vợ là chị Huỳnh Thị Mến dắt xe đi ra ngoài nên hỏi: “Vợ đi đâu?”. Chị Mến trả lời: “Tao đi mô kệ tao. Từ đây tài sản của con gửi về tao có quyền bán hết”.

Nghe vậy, Nguyễn Đính vào nhà bếp, lấy một con dao dài 21,5cm đi ra trước mặt để ngăn chị Mến. Chị Mến tiếp tục nói: “Tao đi bán xe mi làm chi tao”.

Nghe vợ trả lời vậy, Đính rút dao đâm một nhát trúng vào ngực phải của chị Mến. Đính rút dao lại thì dao bị gãy rơi xuống nền nhà.

Bị đâm, chị Mến chạy ra ngoài hô hoán nhưng chỉ được vài bước thì gục ngã. Do vết thương quá nặng chị đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nguyễn Đính bị phạt 15 năm tù về tội giết người. 

Những tai nạn 'khó đỡ' và lãng xẹt của bợm nhậu ảnh 6
 Nhậu say gây tai nạn phải nhập viện cấp cứu - Ảnh minh họa 

Tổng cục Thống kê công bố, năm 2013 Việt Nam tiêu thụ 3 tỉ lít bia, tương đương số tiền 3 tỉ USD đã khiến nhiều người giật mình. Trước thực trạng đâu đâu cũng nhậu, việc gì cũng nhậu..., nhiều chuyên gia đề xuất cần áp thuế cho mặt hàng này cao hơn nữa để vừa thu ngân sách, vừa hạn chế tiêu thụ rượu bia cùng những tác hại về xã hội, sức khỏe... của nó. 
 

Xử phạt vi phạm quy tắc giao thông đường bộ theo Nghị định 34

Với ô-tô: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng (điểm b, khoản 5, điều 8); nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng (điểm b, khoản 6, điều 8).

Với mô-tô: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng (điểm i, khoản 4, điều 9); nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng (điểm b, khoản 5, điều 9). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm