Ước mơ vươn tới một ngôi sao” của các bạn trẻ luôn là điều đáng quý bởi đó là động lực thôi thúc sự phát triển. Nhưng chỉ đam mê không thôi thì chưa đủ. Những câu chuyện sau đây hy vọng sẽ góp phần giúp các bạn trẻ tỉnh táo hơn vì sự nghiệp của chính mình.
Chuyện của ca sĩ chưa thành sao
Xuất thân từ một gia đình không ai làm nghệ thuật, cha mẹ phản đối chuyện đi hát, Song Huy đến với nghiệp ca sĩ nhờ sự giúp đỡ của một người anh quen biết. Từng gia nhập nhóm MTV, rồi rời nhóm bước vào giảng đường đại học, ngỡ đâu đã nói lời chia tay chiếc micro nhưng âm nhạc vẫn kéo Huy quay lại. Album đầu tay “Nhắm mắt” ra đời năm ngoái, tạo được ấn tượng nhất định về một chàng trai hát alternative rock khá truyền cảm. Nhưng như Huy nói, làm album chỉ để rung một tiếng chuông leng keng báo hiệu sự trở về vì đĩa lậu đã lấy hầu hết lợi nhuận!
Không lẹt đẹt ở vị thế lính mới vào nghề, chưa phải tên tuổi đình đám, show diễn cũng không nhiều, Song Huy hiện nay ở nhờ nhà người quen, ăn cơm bụi. “Cát-xê tùy hứng, show lớn cao lắm 2-3 triệu đồng, có lúc không đủ đổ xăng. Thỉnh thoảng em phải mượn tạm mẹ hay bạn bè”. Nhưng khi hỏi thử tưởng tượng mười năm nữa cũng vẫn sống thế này, ngay bây giờ em muốn chuyển nghề không, Huy cười: “Em còn trẻ, còn đam mê thì còn làm thôi chứ chưa nghĩ bao giờ sẽ dừng lại. Không đi hát nữa, nhớ kinh khủng lắm!”.
Thế giới âm nhạc của Huy đầy lan man. Khi tiếp tục luyện thanh hay tập chơi nhạc cụ, lúc tập những bài xin được từ nhạc sĩ hay những bài lỡ thích nhưng chẳng có tiền mua bản quyền, hát cả alternative, pop, R&B... Và đương nhiên là chờ gọi show... Giờ thì Huy đã đầu quân về Công ty Thế giới giải trí, hy vọng có thể phát triển được nghề nghiệp của mình.
Khán giả truyền hình có lẽ còn nhớ ca khúc “Nhịp sống sôi động” một thời rộn ràng màn ảnh nhỏ. Cô ca sĩ hát bài ấy là Nhã Ca. cô cũng là nữ ca sĩ đầu tiên của Việt Nam phát hành album “Trái tim hồi sinh” độc một món alternative. Nhiều năm náu mình dưới mái nhà của rock, nhiều người quên mất cô còn có khả năng hát nhạc trữ tình quê hương, được các nhạc sĩ tín nhiệm mời thu âm. Nhã Ca là nữ ca sĩ kỳ lạ khi có thể vừa hát rock, vừa chơi nhạc sến - cả hai đều đạt dù chúng chẳng liên quan gì nhau.
Với năm giải thưởng trong nước và quốc tế, Nhã Ca có đủ tiềm lực để vươn lên vị thế cao hơn. Song với cá tính lơ đãng, cô không coi trọng việc tiếp xúc với báo chí và công chúng. Năm 2000, cô và Mỹ Tâm cùng sang Trung Quốc thi hát và với bản năng rocker cô đã nghiễm nhiên giành giải Ca sĩ ấn tượng. Mỹ Tâm cũng giành giải và được chú ý từ đấy. Còn Nhã Ca về đến sân bay không thông báo với ai, lặng lẽ đón xe về nhà... Hiện nay cô đi hát quán bar, chơi rock cùng ban nhạc JayC’ Family và học ca... vọng cổ để thu đĩa tặng ba mẹ, đôi nghệ sĩ cải lương Kim Hoa - Hữu Liêm của đoàn văn công Bến Tre. Thêm một sự lạ lùng, cô hát vọng cổ cũng mùi mẫn không kém gì một nghệ sĩ cải lương.
Trước hết là tố chất
Cảnh tranh tối tranh sáng như Huy, như Nhã Ca có lẽ không là cá biệt. “Trót mang lấy nghiệp vào thân”, những ca sĩ chưa được gắn mác sao tồn tại như một mảng màu khuất trong bức tranh nhạc Việt. Sự nghiệp đầy lận đận của họ có được mấy cô cậu bé mon men vào thị trường âm nhạc hình dung?
“Tại sao em không thể làm ca sĩ nổi tiếng? Chỗ nào hát phô thì chỉnh hết phô, hát sai nhịp thì chỉnh cho đúng là được!”, yêu cầu của cô bé tên M. khi nhờ làm đĩa, thường được một nhạc sĩ làm phòng thu nhắc lại để dạy học trò. “Lũ trẻ ngày nay tưởng trở thành thần tượng dễ lắm!” - anh ta thán.
Không có chuyện phù phép
Trái ngược với ảo tưởng của giới trẻ về sự thần thánh của công nghệ lăng-xê, theo ông Nguyễn Duy Khánh - GĐ Công ty Nhạc Xanh, ca sĩ tố chất tốt cũng cần đi kèm với một tinh thần làm việc chuyên nghiệp và một ê-kíp luôn kèm sát, hỗ trợ. Tuyển được người, các công ty giải trí lại phải đào tạo rất nhiều bởi một ngôi sao trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt này không thể chiến thắng chỉ nhờ may mắn. Nếu ca sĩ nào mang tư tưởng “tài năng như vậy là đủ” và trông cậy hoàn toàn vào phù phép bơm sao từ ai đấy sẽ lập tức bị đào thải ngay.
Theo ca sĩ Ngọc Sơn, người được bà con Nam bộ ái mộ bậc nhất, thì đam mê là điều bắt buộc dù là để làm bất kỳ việc gì. “Nhưng bên cạnh đam mê còn phải có ý chí biến giấc mơ thành hiện thực và giấc mơ kia phải phù hợp với năng lực của mình” - anh nói. Nếu không có đam mê, cậu bé Ngọc Sơn ngày xưa lọc cọc đạp xe xin hát ở các tụ điểm làm sao có được thành công hôm nay. Song nếu chỉ chừng ấy khát khao mà không rèn luyện mỗi ngày thì hẳn anh đã không thể tồn tại lâu như vậy trong lòng khán giả khắp nơi...
|
Nhiều lần tôi đã phải từ chối các bạn trẻ tìm đến nhờ giúp đỡ bởi tôi biết khả năng của các bạn không thể tiến xa. Với những trường hợp như vậy, tôi luôn khuyên các bạn hãy suy nghĩ thêm một chút, không chỉ cho mình mà cho cả gia đình mình. Ca hát cũng là một con đường tiến thân nhưng không phải là cách duy nhất. Sẽ là rất vô trách nhiệm với bản thân, với gia đình nếu cứ mãi bám vào những đam mê không tưởng, bất chấp việc mình có thể thực hiện được đam mê đó hay không. |
LÊ HOÀNG