Báo “Bưu điện Jakarta” của Indonesia đã có một bài viết khá dài nói về SEA Games với tựa đề: “Thái Lan chuẩn bị kéo dài sự thống trị của nước chủ nhà ở SEA Games” với nội dung chính nêu bật từ đầu bài như sau: “Sự thống trị kỳ dị của nước chủ nhà ở SEA Games tiếp tục tại SEA Games 2007. Nước chủ nhà nhắm lấy 150 HCV để tiếp tục trở thành thêm một nước chủ nhà nữa khống chế đại hội. Chuyện chủ nhà luôn làm bá chủ SEA Games là vấn đề đáng bàn nhưng tham vọng của Thái Lan lần này còn có thể bắt nguồn từ sự kiện tại SEA Games 2005 ở Philippines, Thái Lan từng giận dữ phản đối (có cả cựu Thủ tướng Thaksin lên tiếng) việc trọng tài thiên vị cho Philippines khiến sau đó suýt chút nữa thì gây ra một vụ xung đột ngoại giao giữa hai nước... Ngoài nhiều môn thế mạnh khác, việc Malaysia rút khỏi môn cầu mây càng làm tăng lợi thế cho Thái chiếm tám HCV môn này...”.
Bên cạnh đó, báo còn nêu thêm một quyết định vô lý nữa của nước chủ nhà là từ nay đoàn nào muốn khiếu nại, kiện cáo trọng tài ở SEA Games thì trước tiên phải nộp... lệ phí 300 USD! Và ngán ngẩm kết luận: “Việc trọng tài gây tranh cãi ở SEA Games là chuyện thường ngày mà”!
| Lời bình SEA Games giờ đây khá nhàm chán với nhiều quốc gia bởi có luật nhưng nhiều lúc rất phi luật. Cuộc cạnh tranh với tinh thần thể thao Đông Nam Á và tinh thần hữu nghị ASEAN nhiều lúc đã không được coi trọng và làm giảm đi ý nghĩa của sân chơi lớn nhất khu vực. Đã đến lúc các quốc gia nên ngồi lại với nhau để tính đến sự phát triển chung của thể thao Đông Nam Á thay vì mỗi quốc gia tính lợi cho riêng mình ở sân chơi vùng trũng này. Với kiểu ai đăng cai nhà ấy vô địch và chèn ép, dìm nhau ở sân chơi vùng trũng thì khó có sự phát triển thành tích ở sân chơi Đông Nam Á và vươn ra thế giới được. NN |
HUY KHANH