Ông Park lo đường dài còn nhiều việc phải làm

HLV Park Hang-seo không quá vui sau trận khai mạc SEA Games 30 vùi dập Brunei 6-0. Ngay cả các học trò của ông cũng thế. Họ ghi bàn dễ như trở bàn tay và thậm chí không ăn mừng quá độ bởi ai cũng biết trước sẽ thắng đậm.

Ông Park tâm sự mình chưa thể hạnh phúc vì đường còn dài. Dù không hề chê trách học trò, ông thầy Hàn cũng có nhiều lúc chưa hài lòng về cách chơi của họ trong một số thời điểm.

U-22 Việt Nam (VN) trận tiếp theo ngày 28-11 chỉ gặp đối thủ yếu tiếp theo là U-22 Lào, không quá quan trọng và có thể ông Park lại sử dụng đội hình dự bị nhằm giấu bài lẫn dưỡng sức trụ cột. Sau đó là ba trận quyết định đến chiếc vé bán kết là gặp Indonesia (ngày 1-12), Singapore (ngày 3-12) và Thái Lan (ngày 5-12).

HLV Park Hang-seo lo lắng khi khó khăn còn ở phía trước và mới nhất là trung vệ Tấn Sinh chấn thương. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chính vì thế, ông Park và các cộng sự chiều 26-11 đã đến sân Rizal Memorial để theo dõi kỹ hơn hai đối thủ lớn nhất bảng B đụng độ nhau bằng lực lượng mạnh nhất. Ban huấn luyện U-22 VN còn trang bị cả máy quay phim trong lúc thầy Park chăm chú săm soi từng đường bóng của Thái Lan và Indonesia.

Ông Park chắc hẳn có những suy tư riêng của mình khi nhìn vào lịch sử đối đầu ở các kỳ SEA Games với hai đối thủ này, bóng đá VN thua nhiều hơn thắng. Mới hai năm trước, ở Malaysia, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đá thắng ba trận đầu vòng bảng như trẻ che nhưng đến trận hòa Indonesia không bàn thắng và thua Thái Lan 0-3 là ngay lập tức dừng cuộc chơi.

Trong sáu lần chạm trán với Indonesia, làng bóng VN chỉ thắng hai, thua bốn nên ông Park có lo lắng cũng không thừa. Quá khứ người Thái từng gặp gỡ bóng đá VN chín lần ở SEA Games đã thắng bảy, hòa hai.

Nhưng niềm tin hiện tại của giới hâm mộ với thầy trò Park Hang-seo lại rất dạt dào. Từ hai năm qua, ông Park hai lần kiêu hãnh giúp học trò qua mặt đội trẻ U-23 Thái Lan, cũng là nòng cốt dự SEA Games lần này, một thắng nhẹ 2-1 ở giải tứ hùng M-150 Cup tháng 10-2017, một đại thắng 4-0 tại vòng loại U-23 châu Á 2020 hồi tháng 3-2019.

Riêng với U-22 Indonesia từng đánh bại U-22 VN của thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở giải Đông Nam Á hồi đầu năm 2019 nhưng chỉ một tháng sau họ bại trận 0-1 dưới tay HLV Park Hang-seo tại vòng loại U-23 châu Á.

Điểm trội hơn của U-22 VN ở vòng bảng SEA Games 30 là không mất quá nhiều sức và giữ kín những đòn đánh hiểm hóc từ các trụ cột trong hai trận đầu dễ dàng khi hai đại đối thủ Thái Lan và Indonesia phải căng sức giở hết chiêu bài ra đối chọi nhau. Ông Park rành rẽ cách chơi của họ hơn là ngược lại và mong cho U-22 VN lấy lại những gì đã mất từ hai năm trước.

Bảo toàn lực lượng trước đại chiến

Sau khi giải tỏa mối lo thiếu sân tập và kẹt xe bằng cách đưa quân xuống gần sân thi đấu Binan trước một ngày, ông Park chỉ còn băn khoăn việc giữ gìn sức khỏe cho các học trò ở chặng đường dài SEA Games 30. Trong trận đại thắng Brunei 6-0, trung vệ Tấn Sinh không may bị chấn thương đã làm ông Park lo sốt vó, buộc phải cấp tốc thay bằng Đức Chiến. Đây là một vị trí rất quan trọng của U-22 VN, sau một lần trung vệ Đình Trọng chấn thương phải từ giã SEA Games. Hơn nữa, việc chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo có nguy cơ gặp chấn thương cao hơn rất nhiều sân cỏ tự nhiên khiến ông Park phải luôn nhắc nhở cầu thủ thận trọng giữ mình. Do mỗi đội chỉ có quyền đăng ký 20 cầu thủ, kể cả hai thủ môn nên việc ông Park muốn bảo toàn lực lượng cho tuyển U-22 VN để vào đến chung kết là tổng cộng bảy trận trong một thời gian ngắn là ưu tiên số một. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm