Phớt lờ chỉ đạo của Solskjaer, Pogba cố tình muốn bị đuổi

Tiền vệ người Pháp Paul Pogba được Ole Gunnar Solskjaer tung vào sân đầu hiệp hai trận Manchester United thua Liverpool nhưng chỉ chơi được 15 phút trước khi bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân sau pha vào bóng bằng gầm giày ác ý với Naby Keita.

Hôm nay (30-10), tờ Mirror (Anh) bất ngờ đưa thông tin Solskjaer đã chỉ đạo Pogba “không làm bất cứ điều gì ngu ngốc”. Kết quả là Pogba phớt lờ yêu cầu của ông thầy, anh nhận thẻ đỏ chỉ 15 phút sau khi vào sân. Pogba sẽ bị treo giò trong 3 trận đấu tới của MU ở đấu trường quốc nội.

Pha vào bóng triệt hạ Keita của Pogba. ẢNH: GETTY

Nhà vô địch World Cup 2018 khởi đầu trận gặp Liverpool trên băng ghế dự bị và chứng kiến MU bị kình địch chọc thủng lưới 4 lần trong hiệp 1. Pogba được tung vào sân đầu hiệp hai thay Mason Greenwood.

Ngay lập tức, Pogba thể hiện “dấu ấn” của mình bằng cách… mất bóng từ giữa sân dẫn đến bàn thua thứ 5 của MU, đồng thời khiến cả đội phải chứng kiến Salah lập hat-trick ngay tại Old Trafford.

Sau đó, Pogba có pha vào bóng liều lĩnh đạp vào mắt cá chân của Keita. Ban đầu, trọng tài Anthony Taylor chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Pogba, nhưng VAR đã vào cuộc khiến ngôi sao người Pháp không còn cơ hội góp mặt trên sân.

Pogba phớt lờ chỉ đạo của Solskjaer. ẢNH: GETTY

Theo GQ, Solskjaer đã nói chuyện với Pogba trước khi tung anh vào sân. Ông thầy người Na Uy cảnh báo Pogba “đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc”. Solskjaer muốn hạn chế hết mức thiệt hại trong bối cảnh MU đang tan nát trước một Liverpool tràn đầy khí thế.

Cuối cùng, Pogba đã không làm theo yêu cầu của người quản lý. Giới truyền thông nước Anh đặt câu hỏi phải chăng Pogba cố tình muốn bị đuổi khỏi sân nên phớt lờ chỉ đạo của Solskjaer?

Vì pha vào bóng mang tính triệt hạ của Paul Pogba, nạn nhân Naby Keita phải rời sân bằng cáng và không thể tiếp tục trận đấu. May mắn là kết quả kiểm tra cho thấy Keita không dính chấn thương quá nặng.

Pogba không muốn gia hạn hợp đồng và nhiều khả năng sẽ chia tay MU dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè sang năm. ẢNH: GETTY

Trợ lý của HLV Jurgen Klopp tại Liverpool, Pep Lijnders đã cập nhật về tình trạng chấn thương của Keita: “Naby Keita có một vết bầm tím vào thời điểm này. Chúng tôi đang đánh giá và xem xét nó từng ngày. Trông Keita vẫn ổn, vì vậy đó là điều tốt.

Đó là pha xử lý tồi, nhưng may mắn thay chân của Naby không ở trên mặt đất nên nó chỉ bị một vết bầm. Nếu chân của Naby chạm trên mặt cỏ, vết thương sẽ tồi tệ hơn nhiều. Tất nhiên, vết bầm tím đó cũng rất đau rồi”.

Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp cũng xác nhận: “Naby Keita trông vẫn ổn. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên, cậu ấy đã gặp may mắn. Tôi nghĩ cậu ấy đã sẵn sàng trở lại.

Còn thủ phạm Pogba không nhắc gì đến pha phạm lỗi với Keita. Pogba đã lên mạng xã hội Instagram đăng thông điệp: “Không có thời gian để cảm thấy hối tiếc cho bản thân. Hãy tỉnh dậy, tiến lên và làm cho những ngày tiếp theo trở nên tốt đẹp hơn”.

Bộ đôi Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes chưa thể vực dậy được MU. ẢNH: GETTY

Trước đó, truyền thông Anh cũng đưa thông tin Pogba không thèm nói chuyện với HLV Solskjaer sau trận Manchester United thua Liverpool. Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Manchester United và Tottenham vào lúc 22h30 đêm nay (30-10) ở vòng 10 Premier League, đích thân HLV Solskjaer đã lên tiếng phủ nhận điều này và khẳng định truyền thông đặt điều nhằm khiến nội bộ của “quỷ đỏ” rối bời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm