Trước khi vào trận, ông McMenemy chủ động sang bắt tay đồng nghiệp Dusit của HA Gia Lai. Suốt trận đấu ông khoanh tay đứng nhìn rất tỉnh, thỉnh thoảng có vài động tác ra hiệu điều chỉnh thế trận. Phút 16, đội của McMenemy bị quả phạt đền mà trọng tài Võ Quang Vinh quá khắt khe với đội khách (theo chúng tôi thì Văn Thịnh lao người xoạc trúng bóng văng ra rồi Việt Cường mới móc chân vào ngã trong vùng cấm). Tình huống bị ép ấy ông McMenemy không hề nhảy dựng lên phản đối mà rất bình thản đón nhận.
Tiếp đó là bàn thua thứ hai cũng do công của Evaldo ghi, ông McMenemy vẫn không lớn tiếng quát nạt học trò. Thậm chí là khi cơ hội đến với cầu thủ nhà không thành bàn thì ông McMenemy vẫn vòng tay lạnh lùng đón nhận.

Đội thua nhưng ông McMenemy vẫn rất điềm đạm. Ảnh: XUÂN HUY
2. Những gì phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu cho thấy ông McMenemy đang quan sát thế mạnh và điểm yếu của đội. Dù đang ngồi trên lửa (đội thua bốn trận liên tiếp và trận đầu tay của ông McMenemy hôm qua là trận thua đậm nhất trong lịch sử ĐT Long An đối đầu HA Gia Lai trên phố núi) nhưng McMenemy vẫn nói rằng ông cần thời gian. McMenemy bị quay rất nhiều trong cuộc họp báo nhưng ông điềm tĩnh trả lời tất cả một cách thấu đáo rằng đội đang rất khó khăn, các cầu thủ chưa quen, các tiền vệ trung tâm chơi chưa tốt…
3. Ông McMenemy quá tỉnh vì ông không biết gì hay vì ông là người Ăng-lê? Thực chất nhìn vào lực lượng của ĐT Long An thì quá oải. Cầu thủ nội chưa xứng tầm chơi V-League. Cách chuyền bóng, xử lý bóng còn quá vụng về. Nhãn quan chiến thuật của các cá nhân chưa thích nghi với môi trường V-League. Ngoại binh chỉ có mỗi Antonio vùng vẫy. Khi chân tiền này lùi về sâu sân nhà tìm bóng mang lên quan sát không biết chuyền cho ai…
Suốt trận Tshamala chỉ có một pha bắt vô lê từ cú phạt góc bóng liếm xà ra ngoài. Ngoại binh mất hút, họ chưa là chỗ dựa cho cầu thủ nội. Cầu thủ nội thì quá non kinh nghiệm trận mạc. Khó khăn vô vàn trong những vòng đấu tới đang đợi chờ ông McMenemy.
Thế mà ông vẫn phớt tỉnh Ăng-lê.
TẤN PHƯỚC