Phụ huynh nữ sinh “chủ mưu” mất ăn, mất ngủ vì con

Sáng 13/3/2010, cả phố ngỡ ngàng khi thấy một số cán bộ điều tra tìm đến nhà hai nữ sinh Vũ Ngọc Diệp và Chu Minh Huyền, là hai chị em họ, đến cơ quan công an làm rõ “clip” nữ sinh bị đánh hội đồng xôn xao dư luận vài ngày qua.

Hàng xóm của gia đình Vũ Ngọc Diệp và Chu Minh Huyền cũng là những người bán đồ mây trên con phố này cũng xôn xao bàn tán về vụ nữ sinh đánh nhau qua một vài tờ báo.

Họ truyền tay nhau những thông tin “bên lề” và cùng hồi hộp dõi theo tiến trình điều tra của công an. Là những người làm cha, làm mẹ, họ không khỏi bức xúc về mức độ tàn bạo của vụ việc và lo lắng cho sự an toàn của con em mình…

Gia đình học sinh Vũ Ngọc Diệp, là người có mâu thuẫn với Nguyễn Quỳnh Anh rồi dẫn đến đánh nhau, cùng với gia đình Chu Minh Huyền, là đối tượng dùng điện thoại di động quay lại cảnh đánh nhau và gửi cho bạn post (đưa) lên mạng gần kề bên nhau trên con phố sầm uất và đắc địa đó.

Bố của Diệp và mẹ của Huyền là anh chị em ruột, cả hai đứa con cùng sinh một năm, cùng chung một lớp 10 A13 Trường THPT Trần Nhân Tông.

Mẹ của Vũ Ngọc Diệp tiếp chúng tôi trước cửa nhà trong một tâm trạng buồn rầu, thiểu não với sắc mặt nhợt nhạt của một người mới ốm dậy.

Trong nỗi nghẹn ngào, bà kể bà thực sự sốc khi xem clip và biết con gái cũng như cháu ruột mình tham gia vào vụ “tra tấn” bạn học tàn bạo đó.

Từ hôm biết chuyện đến giờ, bà mất ăn mất ngủ và chỉ nằm bẹp trên giường. Mọi hoạt động buôn bán, giao dịch không thể tham gia.

Với một tâm trạng bất ổn và quá nhiều bối rối đang dày xéo trong lòng, bà khéo léo từ chối mọi câu hỏi liên quan đến Ngọc Diệp và Minh Huyền bằng lý do ốm mệt.

Cách nhà Vũ Ngọc Diệp vài bước chân là cửa hàng bán đồ mây bề thế của gia đình Chu Minh Huyền – người cầm chiếc điện thoại Sony Erricson W 595 quay lại toàn bộ cảnh đánh nhau và gửi cho bạn phát tán.

Ông C.V.H – bố của Huyền với lý do ốm và đau đầu đã từ chối mọi câu hỏi của phóng viên về cô con gái rượu.

Theo lời kể hàng xóm, Huyền là con một trong gia đình. Nhà ở tận Bạch Mai, Trương Định, hàng ngày hai ông bà lên Quang Trung mưu sinh bán hàng.

Dường như, những thông tin về vụ đánh hội đồng dã man có sự tham gia đắc lực của con gái đã khiến ông không khỏi lo lắng. Chỉ cần nhìn thấy người lạ (là chúng tôi - PV) xuất hiện trước cửa hàng, gương mặt ông đã lộ rõ sự căng thẳng và bực bội. Theo lời khai được ghi từ cơ quan điều tra,  ngoài Vy là nhân vật chính đánh Quỳnh Anh, Diệp cũng xông vào dùng chân đạp vào đầu cô bé. Còn Chu Minh Huyền là người đã bình tĩnh đứng từ đầu đến cuối lạnh lùng ghi lại từng chi tiết rồi gửi bạn phát tán trên mạng.

Những người bán hàng trên con phố sầm uất đó đã không khỏi ngỡ ngàng khi biết “kẻ chủ mưu” là Vũ Ngọc Diệp và Chu Minh Huyền, hai cô học sinh xinh xắn, đáng yêu mà họ chạm mặt hàng ngày. Một người xót xa: “Sự liều lĩnh của học sinh ngày nay đã vượt quá tầm kiểm soát của phụ huynh chúng tôi”. Chị nói thêm là các học sinh quá giỏi, đến mức, các phụ huynh sẽ khó tưởng tưởng nổi những hành vi sẽ làm trong tương lai với sự “giỏi giang đó”. 

Còn biết bao nhiêu phụ huynh nữa như những bà mẹ đang ngồi trên con phố này, mải mê bán mặt cho đường để mưu sinh, còn trong những cánh cửa khép kín kia, con cái họ không thấy chùn tay khi đánh đập mạnh tay một con người và phát tán sự tàn bạo đó như một thú vui của tuổi trẻ?

  • Sơn Khê /VNN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm