Từ trời Tây, thầy đã nhận được hình ảnh lẫn họa đồ tướng mạo và các vị trí nốt ruồi, đường chỉ tay, chỉ chân… của thằng Tèo, con trai của anh chị. Gia đình cứ tin tưởng vì quẻ của thầy bảo đảm phán đâu trúng đó.
Tình hình là sau khi khấn vái và mân mê cái mu rùa, thầy nhìn thấy quẻ nói thằng Tèo rất có số học lên đại học. Quẻ cũng biết rằng thằng Tèo sẽ không “học cho đủ tụ” để có cái bằng như người ta mà nó ham học thật sự, cầu tiến thật sự nên rất biết chọn chỗ đàng hoàng để học.
Quẻ còn nói rằng thằng Tèo sau này là đứa có nhân cách tốt, không hách dịch, không tham tiền ham bạc, làm quan tốt - làm dân cũng có tài, đức.
Vậy nên anh chị cứ yên tâm về sự chọn lựa của thằng Tèo, không cần phải lo lắng là tại sao nó hổng chịu thi vô trường công. Từng đi chu du… coi bói ở nhiều nước, thầy thấy người ta hổng quan trọng chuyện trường công, trường tư, quan trọng là trong đầu mỗi người là óc hay… bã đậu và có kỹ năng xã hội hay không mà thôi.
Riêng có chuyện này thầy thú thiệt là coi hoài chưa ra quẻ: Tâm nguyện của thằng Tèo là được làm việc trong bộ máy nhà nước. Thật ra nó có được người ta tuyển dụng hay không là tùy thuộc vô cái đầu của lãnh đạo địa phương đó, chớ như ở Nam Định, người ta nói toẹt là không tuyển người học tại chức, dân lập, nghe sốc quá!
Vậy, anh chị có cách nào gửi cho thầy hình ảnh lẫn họa đồ các chỉ tay, chân, nốt ruồi của ông sếp tương lai của thằng Tèo? Thầy phải coi ổng có bị cận-viễn gì không, chớ lỡ thằng nhỏ học rồi sau này cóc được tuyển, có khi nó hổng tức điên thì cũng lên cơn… khìn khìn!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU