Quịt tiền, Nani bị anh trai kiện ra toà

Tin dữ liên tiếp bay tới với tiền vệ người Bồ Đào Nha. Một ngày sau khi bị trung vệ Jamie Carragher cho “nghỉ dài hạn”, Luis Nani nhận được trát hầu toà với cáo buộc đơn phương phá vỡ hợp đồng và xù tiền. Mà người khởi kiện ngôi sao 24 tuổi không phải ai xa lạ, chính là ông anh trai Jose Almeida.

Nani rơi vào cảnh “gà nhà đá nhau” sau khi Almeida, 33 tuổi, gửi đơn lên toàn án Bồ Đào Nha để khởi kiện người em trai mình. Hai người sẽ phải có mặt tại phiên đối chất trước toà án vào tháng tới để làm rõ vụ việc Luis Nani phá vỡ hợp đồng, đẩy Jose Almeida vào tình cảnh trắng tay.

Năm 2007, khi hoàn tất bản hợp đồng 17 triệu bảng để chuyển sang đầu quân cho Man Utd từ Sporting Lisbon, Nani đã đề nghị Almeida, chấm dứt công việc kinh doanh tại quê nhà để cùng mình tới xứ Sương mù, giúp anh phát triển sự nghiệp trên vùng đất mới.

Trước lời đề nghị thiết tha của em trai, Jose Almeida chấp thuận đóng cửa công ty kinh doanh bất động sản, theo Nani sang Anh quốc và được ngôi sao Quỷ đỏ trả mức lương 150.000 bảng/năm.

Thời gian đầu, mọi chuyện tiến triển rất tốt đẹp, nhưng Nani đột nhiên phá vỡ cam kết, quịt tiền và đẩy anh trai mình rơi vào tình trạng tay trắng.

Một nguồn tin mà The Sun có được tiết lộ: “Ban đầu mối quan hệ của họ rất tốt. Nhưng Nani bỗng đột ngột ngừng trả tiền cho anh trai. Jose không thể tin em mình lại có thể đối xử với người thân như vậy vì anh ấy đã hi sinh rất nhiều cho Nani. Almeida không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Luis ra toà”.

Hiện tại, Jose Almeida đã rời Anh để chuyển tới Hà Lan sinh sống bằng nghề làm dại diện cho cầu thủ.

Theo Việt Anh (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới