Rangnick thất vọng với Ronaldo và đồng đội Man United

Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu từ chấm phạt đền nhưng thủ môn David de Gea của Man United cần phải có phong độ cao nhất để ngăn những chú Chim hoàng yến ghi bàn gỡ hòa từ nhiều cơ hội.

So với cách Man United đã chơi với Crystal Palace trong trận đấu đầu tiên của Rangnick dẫn dắt vào cuối tuần trước, đội bóng có vẻ chậm chạp, khiến HLV người Đức phải thừa nhận rằng không phải tất cả các cầu thủ trên sân đều thi đấu tốt như ông mong muốn.

Rangnick chia sẻ với Sky Sports trong sự thất vọng: “Trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt hơn so với hiệp một nhưng vẫn để đối phương có quá nhiều cơ hội và phạt góc. Cuối cùng, David de Gea mới là người xuất sắc nhất khi đảm bảo đội nhà sạch lưới.

HLV Rangnick chưa vui với chiến thắng nhọc nhằn của MU trước đối thủ yếu Norwich. Ảnh: CGI.

Vấn đề nằm ở cường độ thi đấu, thể chất và ngôn ngữ cơ thể. Ở đẳng cấp Ngoại hạng Anh, bạn cần thể hiện rõ ràng hơn. Để kiểm soát trận đấu như hôm nay, bạn cần phải mạnh mẽ. Không phải vị trí nào của Man Utd cũng đáp ứng được đòi hỏi này".

Rangnick cho rằng bởi vì các cầu thủ Man United đã phung phí nhiều cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu. Các cầu thủ nên chuẩn bị tốt hơn để tham gia vào một cuộc chiến thể lực.

Chiến lược gia người Đức phân tích thêm: “Một số cầu thủ của chúng tôi là những cầu thủ kỹ thuật và trận này không có nhiều khoảng trống cho các cầu thủ giỏi về kỹ thuật. Họ cần phải dũng cảm về mặt thể chất và thi đấu ở cấp độ đó, về thể chất, và đây là điều mà chúng tôi không làm được ở tất cả các vị trí".

Man Utd tạo nhiều cơ hội trong hiệp một, nhưng Norwich chơi tốt hơn ở nửa đầu hiệp hai. Có lúc họ giữ bóng tới hơn 70%, được tới 7 quả phạt góc, so với chỉ một quả trong hiệp đầu, và tạo ra những cơ hội đáng kể.

Tuy nhiên, đột biến đến với Man Utd ở phút 73, khi Cristiano Ronaldo bị hậu vệ chủ nhà Max Aarons kéo ngã trong cấm địa. Chính siêu sao Bồ Đào Nha sau đó đá 11m đưa bóng về góc trái, hạ gục Tim Krul, mang về 3 điểm cho Man Utd.

Ronaldo ghi bàn duy nhất từ chấm 11 mét. Ảnh: CGI.

Sau trận ra mắt thắng Crystal Palace cũng với tỷ số 1-0, thắng lợi tiếp theo giúp Rangnick trở thành HLV thứ hai giúp Man Utd giữ sạch lưới qua hai trận đầu cầm quân, sau cố HLV người Anh Ernest Mangnall năm 1903. "Quỷ Đỏ" leo lên thứ năm với 27 điểm, bằng West Ham nhưng xếp sau vì ít hơn hiệu số bàn thắng bại.

Khi được hỏi về việc Man Utd đá pressing không tốt bằng trận đấu với Crystal Palace tuần trước, Rangnick đáp: "Đó không phải là cố ý. Chúng tôi dự định chơi như trận đấu gặp Crystal Palace. Nhưng đó là một trận đấu trên sân khách và đội bạn đã chơi tích cực hơn nhiều so với cách mà Crystal Palace đã làm với chúng tôi và do đó chúng tôi cần phải đẩy cao cường độ của đội bóng trong những trận đấu như vậy.

Chúng tôi học hỏi qua từng trận. Dù sao, Man Utd đã có 3 điểm và thêm một trận sạch lưới. Nhưng đội vẫn cần cải thiện, các cầu thủ cần phải thi đấu tốt hơn. Đó là điều chắc chắn".

MU có trận thắng thứ hai liên tiếp ở Premier League dưới thời tân HLV Rangnick. Ảnh: CGI.

HLV Đức cũng ca ngợi thủ môn de Gea - người không dưới ba lần cứu thua với công lao không kém gì ghi bàn. Rangnick nói: "Tôi có nói với đồng nghiệp Dean Smith rằng Norwich của ông ấy không chơi như một đội cuối bảng. Ở hiệp hai, Man Utd để chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội. Cuối cùng, David de Gea là người đã mang về chiến thắng cho Man Utd".

Trong khi đó, HLV Dean Smith không hài lòng với quyết định thổi phạt đền của trọng tài Darren England. Nhà cầm quân của Norwich nói: "Không phải lúc nào bạn cũng nhận được những gì bạn xứng đáng. Đó là quyết định nặng tay. Đúng là Max Aarons có tác động trong vòng cấm, khi đè tay lên vai Ronaldo. Nhưng chừng đó không đủ để cậu ấy ngã ra như vậy. Tôi cảm tưởng Man Utd như được phép tự điều khiển trận đấu vậy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm