Rau tươi rói, thịt đỏ au tại Hội chợ xanh 2018

Hội chợ do Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM chỉ đạo tổ chức và Công ty TNHH Fire Phoenix thực hiện.

Đồng hành cùng “Hội chợ xanh 2018” là Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op). Nhà tài trợ vàng là Công ty VinEco (thuộc Tập đoàn Vingroup).

Rau tươi rói, thịt đỏ au tại Hội chợ xanh 2018 ảnh 1

Cổng chào "Hội chợ xanh 2018". Ảnh: TRẦN NGỌC

Bà Nguyễn Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương);  bà Trương Thị Ánh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Lê Văn Giang, Phó Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế), cùng nhiều khách quý đã tới dự.

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, hàng ngàn khách đã đến tham quan và mua sắm trong ngày khai mạc.

Rau tươi rói, thịt đỏ au tại Hội chợ xanh 2018 ảnh 2

Ban tổ chức cắt băng khai mạc "Hội chợ xanh 2018". Ảnh: TRẦN NGỌC

Sau khi ngắm nghía rau, củ, quả được trưng bày tại quầy của Công ty VinEco, bà Nguyễn Thị Thanh Mai (46 tuổi) chia sẻ: “Nhà tôi ở tuốt huyện Hóc Môn (TP.HCM). Hổm rày đọc báo biết Ban Quản lý ATTP TP.HCM tổ chức “Hội chợ xanh 2018” nên tôi nóng lòng chờ ngày khai mạc. Sáng nay, tôi kêu ông xã chở tới hội chợ để tham quan và mua sắm ít đồ. Công nhận hội chợ tổ chức hoành tráng, nhộn nhịp quá. Thực phẩm bày bán có nguồn gốc rõ ràng, giá cả phải chăng nên tôi ưng bụng lắm”.

Trả tiền mua con gà ta thảo mộc và xúc xích phô mai của Công ty TNHH San Hà xong, anh Trần Minh Thành (36 tuổi) vui vẻ cho biết mặc dù nhà ở tỉnh Đồng Nai nhưng cũng ráng chở vợ con lên nhà thi đấu Quân khu 7 để xem “Hội chợ xanh 2018” tổ chức ra sao. “Vợ chồng tôi đi tham quan các gian hàng bày bán thực phẩm mỏi cả chân mà vẫn chưa muốn về. Thực phẩm trong hội chợ nhiều quá. Rau thì tươi rói, thịt thì đỏ au. Mua thực phẩm trong hội chợ khỏi sợ dư lượng thuốc trừ sâu, không tồn dư chất cấm” - anh Thành trải lòng.

Rau tươi rói, thịt đỏ au tại Hội chợ xanh 2018 ảnh 3

Gian hàng của Công ty TNHH San Hà tại "Hội chợ xanh 2018". Ảnh: TRẦN NGỌC

Trong lúc chờ nhân viên của Tân Việt Sin Foods chiên cá viên, chị Võ Thị Thanh Thúy (32 tuổi) bày tỏ suy nghĩ: “Con gái tuổi năm tuổi, rất thích cá viên chiên. Tuy nhiên, tôi dứt khoát không mua cá viên chiên bán dạo bởi không rõ nguồn gốc. Hôm nay tôi đưa con đến tham quan “Hội chợ xanh 2018” và tình cờ biết được sản phẩm cá viên chiên của Tân Việt Sin Foods vừa rẻ vừa an toàn. Chiều ý con gái, tôi mua sáu bịch cá viên của doanh nghiệp này để dành ăn dần”.

Rau tươi rói, thịt đỏ au tại Hội chợ xanh 2018 ảnh 4

Tân Việt Sin Foods mang đến "Hội chợ xanh 2018" những thực phẩm ngon và rẻ. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ngoài các mặt hàng nói trên, những sản phẩm của Saigon Co.op, Công ty TNHH Thực phẩm 3F Việt, DNTN Hải sản Khải Hoàn, Công ty Cổ phần Ba Huân, Công ty TNHH Phạm Tôn, VISSAN, Công ty Cổ phần thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre… cũng được khách hàng chọn mua.

Chưa hết, “Hội chợ xanh 2018” còn có khu vực dành cho các cháu nhỏ với nhiều trò chơi hấp dẫn như ngôi nhà ma, vườn thú…

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý ATTP TP.HCM, cho biết “Hội chợ xanh 2018” lần đầu tổ chức đã quy tụ 100 gian hàng đáp ứng các yêu cầu về ATTP và chứng nhận “chuỗi thực phẩm án toàn”.

“Được tổ chức vào những ngày giáp Tết nguyên Đán 2018, “Hội chợ xanh 2018” tạo không khí náo nức cho dân TP.HCM. Hội chợ còn mang ý nghĩa đặc biệt về kết quả chống thực phẩm bẩn, xây thực phẩm sạch của Ban quản lý ATTP TP.HCM” - bà Lan nói.

“Hội chợ xanh 2018” kéo dài tới ngày 28-1 và vào cửa tự do.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nghề y cần cơ chế đặc thù

Nghề y cần cơ chế đặc thù

(PLO)- Tôi có một anh bạn thế hệ đầu 9X đang làm bác sĩ ngoại khoa ở một bệnh viện tuyến đầu tại TP.HCM. Hôm rồi gọi rủ anh ấy đi ăn tối trước thềm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) và như thường lệ, anh ấy chỉ kịp trả lời: “Bạn ơi, tôi sắp vào phòng mổ, bạn để tôi xếp lịch rồi báo lại nghen”…

Êkíp cấp cứu 115 đưa bệnh nhân bị tai nạn giao thông đến BV Nhân dân 115 cấp cứu.

Cấp cứu ngoại viện: Những người chạy đua với thời gianLENS

(PLO)- Những nhân viên y tế làm nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM luôn sẵn sàng có mặt tại hiện trường bất kể giờ giấc để cấp cứu, hỗ trợ bệnh nhân. Với họ, thời gian vô cùng quan trọng bởi sự sống và cái chết nhiều khi chỉ cách nhau một tích tắc.