Riedl dốc hết vốn

8 giờ 30 sáng nay, thầy trò Riedl từ Nội Bài đi và mất 22 giờ sang Dubai tái ngộ UAE lượt về vòng loại World Cup 2010.

Một chuyến đi ai cũng thấy lành ít dữ nhiều sau một trận thua trên sân nhà, trừ ông thầy người Áo đang muốn lật ngược thế cờ.

Riedl rành rẽ bóng đá vùng Vịnh và chắc chắn đây là cơ hội lớn để ông tiếp thị hình ảnh mình với mong muốn trở lại cộng tác với các tỷ phú dầu mỏ sau một lần buột miệng thú thật với phóng viên UAE hồi Asian Cup.

Thật lạ khi ông Riedl thừa nhận cửa vào sâu không sáng và tuyển Việt Nam ở sân chơi thế giới như người ngoài cuộc, thế mà ông vẫn mạnh miệng tuyên bố mình đang ở thế kèo trên.

Nếu hiểu theo tư duy logic của FIFA thì không phải, bởi học trò Riedl (hạng 139) thua xa đẳng cấp học tò Metsu (hạng 97).

Xét về ưu thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tuyển Việt Nam cũng kém hơn.

Vậy căn cứ vào cái gì ông Riedl nói đội khách sẽ chơi với thế của kẻ chiến thắng?

Ông Riedl có cần phải dốc hết vốn để chơi khi cái đầu lại luôn nghĩ đến SEA Games 24 mà người hâm mộ Việt Nam mong mãi một huy chương vàng nhưng chưa thể.

Ông Riedl đã từng dúi vào tay trợ lý một đội hình hai Olympic với lời giải thích cao thượng là cần giữ chân các trụ cột Công Vinh, Vũ Phong, Thanh Bình cho SEA Games. Ông Riedl cũng tiết lộ sẽ “hy sinh” Agribank Cup vì mặt trận chính Đông Nam Á chứ không phải Olympic Bắc Kinh hay Cúp thế giới.

Hóa ra khi tái ngộ UAE, Riedl muốn gỡ gạc lại hình ảnh sau trận thua lượt đi ông cảm thấy không may hơn là cái thua của đẳng cấp của mình với đồng nghiệp Metsu.

Ông Riedl đang đặt lợi ích chung của đội tuyển sau cái danh tiếng riêng của mình ở một cuộc tái đấu UAE mà chỉ mình ông máu và dốc hết vốn vào đấy.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới