Trên thực tế, Roberto Carlos hầu như không còn tham gia thi đấu với tư cách là một cầu thủ vì anh dành phần lớn thời gian vào công việc tổ chức cấu trúc thể thao cho CLB Anzhi. Đôi khi người ta nhìn thấy anh vẫn “quần đùi áo số” cũng chỉ vì anh phải đào tạo cho các đồng đội trực tiếp trên sân cỏ. Quyết định từ giã sự nghiệp bóng đá của anh là chín muồi và chắc chắn. Đây không phải là lời từ biệt của một cầu thủ bình thường, mà là sự kết thúc sự nghiệp của một hậu vệ cánh hay nhất trong lịch sử bóng đã thế giới. Như anh nói, anh giã từ sự nghiệp bởi vì đã giành được tất cả và cơ thể cũng đòi hỏi như vậy. Một cầu thủ tuyệt vời làm nên lịch sử của mình tại Real Madrid đã treo giày.
Carlos sẽ chia tay sân cỏ trong năm nay - Ảnh Internet
Anh cảm thấy như thế nào khi trở lại Tây Ban Nha, bây giờ với tư cách là cầu thủ của Anzhi?
Tôi rất vui. Đây là lần đầu tiên tôi trở lại với tư cách là một cầu thủ từ ngày rời Madrid đến nay. Bây giờ tôi đang cầu nguyện có một số ngày nghỉ ở Madrid. Tôi nhớ Tây Ban Nha, nơi tất cả mọi người đều đối xử rất tốt với tôi. Tôi đã sống rất hạnh phúc ở đây.
Trong tương lai, liệu chúng tôi sẽ nhìn thấy anh sống ở Madrid?
Vâng, tôi có nhà ở Madrid và tôi sẽ sống luân phiên một hoặc hai năm ở Madrid và Moskva.
Anh sắp xếp tương lai của mình như thế nào khi mùa bóng kết thúc?
Hợp đồng của tôi với tư cách là cầu thủ của Anzhi sẽ hết hạn vào tháng 6/2013, nhưng vào tháng 12 năm nay tôi đã có khả năng không thi đấu nữa. Sau đó, tôi sẽ ở lại Anzhi với tư cách là người trợ lý cho chủ tịch Suleiman Kerimov, bởi vì tôi còn một hợp đồng suốt đời với ông ấy. Ông ấy đề nghị tôi giúp tạo ra một cấu trúc thể thao cho CLB cho 10 năm tới.
Anh nói là có khả năng không chơi bóng vào tháng 12 tới. Anh đã có quyết định chính thức rồi chứ?
Vâng, tôi sẽ từ bỏ đá bóng. Đã đến lúc phải treo giầy. Đã quá nhiều năm tôi làm cầu thủ rồi. Tôi nghĩ cơ thể mình bắt đầu không chịu nổi gánh nặng thể lực, quá nhiều chuyến đi, quá nhiều ngày sống trong khách sạn. Tôi đã thi đấu chuyên nghiệp 17 năm, nhưng có tới 22 năm đã chạy trên sân cỏ.
Anh đang thông báo giã từ bóng đá?
Vâng, đây là năm cuối cùng của tôi.
Tại sao?
Bởi vì tất cả các cầu thủ khi đến 35 hay 36 tuổi đều phải chuẩn bị rút lui. Tôi đã chuẩn bị cho việc này trong một thời gian khá dài.
Anh có tiếc không?
Không, bởi vì bây giờ tôi đang nhận được sự bù đắp từ tất cả những gì tôi đã sống và học hỏi. CLB Anzhi tin tưởng tôi sẽ giúp họ xây dựng một đội bóng mạnh, muốn đứng vào hàng ngũ những đội bóng lớn, với một cơ cấu vững chắc và một ông chủ có đầy đủ phương tiện để thực hiện mục tiêu đó.
Anh nghĩ gì về những cái mình để lại?
Tôi chỉ có thể nói tôi đã không đánh mất một thứ gì. Tôi đã làm tất cả những gì mình cần làm trong sự nghiệp thể thao của tôi. Và bây giờ tôi mang một trọng trách khác, gắn bó hơn với công tác lãnh đạo.
Anh giải nghệ vì chấn thương hay vì kiệt sức?
Tôi không giải nghệ vì chấn thương. Tôi rút lui trong hạnh phúc. Nhưng tôi giải nghệ vì tôi thấy sự nghiệp thể thao của mình đã hoàn thành. Tôi đã thi đấu cho Palmeirás, Inter, Real Madrid… Tôi đã sống tất cả những gì một cầu thủ cần phải sống. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình nhiều hơn.
Kỷ niệm nào làm anh nhớ nhất với tư cách là một cầu thủ?
Tất cả những gì tôi sống với đội tuyển Brazil, với Madrid, kinh nghiệm của tôi năm trước với Corinthians...Với Madrid, có thể tôi nhớ tới một trận đấu, trận thắng trước Juventus đem lại danh hiệu thứ bảy (Champions League). Điều đó có nhiều ý nghĩa đối với tôi và với tất cả các madridistas. Chúng tôi giành được danh hiệu đó sau 32 năm. Đó là điều đẹp nhất. Sau đó, tôi cũng chiến thắng tại Liga, tiếp tục tại Champions, Cúp liên châu lục...Tôi chỉ hận là không giành được Cúp Nhà vua.
Bóng đá đem lại cho anh điều gì?
Bóng đá giúp tôi trưởng thành trên mọi phương diện. Nó giúp tôi có rất nhiều người bạn. Tôi nghĩ bóng đá đã cho tôi kinh nghiệm trong cuộc sống nhiều hơn cả trường học. Bóng đá là tất cả trong cuộc đời tôi. Bóng đá dạy tôi làm một người trưởng thành, có trách nhiệm và tôn trọng mọi người. Tôi nghĩ mình giải nghệ và không có một ai là kẻ thù. Hình ảnh của tôi là tốt đẹp.
Tôi luôn muốn mình là một người ân cần và dễ mến. Tôi luôn cố làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc và được mọi người yêu mến. Đó là sự bù đắp mà tôi có.
Roberto Carlos đã đem lại gì cho bóng đá?
Không có gì đặc biệt. Tôi luôn thi đấu để giải trí cho mình và cho người khác.
Anh có cho mình là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất trong lịch sử?
Nếu tôi được như thế cũng là vì tôi được chơi với những cầu thủ lớn khác. Đúng là mỗi người có một phẩm chất riêng, nhưng được chơi bên cạnh Zidane, Ronaldo, Seedorf, Casillás, Raul hay Hierro thì đó là một đặc ân. Tôi được chơi với những cầu thủ xuất sắc nhất và tôi cũng chơi hay nhất với Madrid. Nếu tôi được coi là một thần tượng, thì cũng là nhờ Real Madrid. Tôi được đội bóng này yêu mến và khâm phục. Tôi cũng cảm thấy mình là người của thành phố Madrid.
Ai là HLV tốt nhất của anh?
Del Bosque và Fabio Capello.
Anh thích bàn thắng nào nhất của mình?
Có hai bàn. Bàn thắng tôi ghi cho Brazil trước Pháp, khi sút phạt tại Cúp các Liên đoàn châu lục. Đường bay của trái bóng thật tuyệt vời. Và bàn tôi ghi được cho Real Madrid trước Tenerife khi thực hiện quả sút phạt góc.
Anh không nghĩ mình đã làm biến chuyển bóng đá, ít nhất trong vị trí của mình?
Tôi nghĩ Cafu và tôi khởi đầu chứng tỏ là các hậu vệ cánh không chỉ biết phòng thủ. Chúng tôi mang thiên hướng tấn công rất rõ, nhưng chúng tôi cũng từng bị chỉ trích đấy. Họ nói vì tôi mà phải tăng cường tuyến giữa để bịt lỗ hổng do tôi để lại. Nhưng Zidane muốn tôi chơi bên cạnh, anh ấy nói tôi bên cạnh anh ấy là hợp nhất, chúng tôi hiểu nhau rất tốt. Khi đối thủ gây áp lực, Zizou và tôi cùng hóa giải họ.
Nếu không làm một cầu thủ bóng đá...
Thì tôi sẽ làm việc cùng bố tôi ở Brazil, nhưng tôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Anh có thấy buồn vì sự nghiệp bóng đá của anh kết thúc?
Không. Tôi đã chuẩn bị cho giờ phút này từ hơn một năm nay và tôi biết cuộc đời mình sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá. Tôi sẽ không thi đấu nữa nhưng tôi không giã từ bóng đá. Tôi sẽ vẫn có mặt ở các trận đấu, đi cùng các cầu thủ... Tôi sẽ có một cuộc sống hơi khác, nhưng cần phải làm quen thôi.
Nhưng không nổi tiếng như trước nữa.
Vậy ai muốn biết tôi đã làm những gì thì hãy lên mạng và tra cứu (cười).
Ronaldo, Zidane giải nghệ, bây giờ đến lượt anh...
Thật tiếc khi nhưng cầu thủ có trình độ như vậy không còn xuất hiện nữa. Nhưng điều đó đã từng xảy ra với Pele, Di Stefano, Maradona, Luis Suarez, Camacho. Đến một lúc nào đó, anh sẽ cảm thấy mỏi mệt, cơ thể không chịu đứng nổi nữa. Nhưng tất cả họ đều vẫn đang làm việc cho bóng đá.
Liệu chúng tôi sẽ thấy anh làm việc ở Real Madrid?
Chắc chắn tôi sẽ có mặt ở Madrid và sẽ đến sân Bernabeu, nhưng dự án của tôi sắp tới là ở Anzhi trong 10, 15, 20 hay 25 năm. Không bao giờ có thể nói tôi sẽ không làm việc cho Madrid, nhưng bây giờ chủ tịch Seleiman Kerimov đã giao cho tôi một dự án làm Anzhi trở thành một đội bóng lớn. Sự tin tưởng của ông ấy, cách ông ấy coi tôi như người trong gia đình, làm cho tôi cảm động và tôi cảm thấy mình cũng là một phần của đội bóng. Tôi sẽ không bỏ rơi Anzhi. Nếu ông ấy nói muốn biến Anzhi trở thành một thế lực của bóng đá thế giới và muốn tôi ở bên cạnh, chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó.
Để như thế, cần mua được những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Đối với Suleiman, không có gì là giới hạn. Ông ấy là một người rất thông minh và biết rất rõ cần mua ai và làm như thế nào để đội bóng lớn mạnh và ông ấy tin tưởng vào tôi. Chúng tôi muốn xây dựng nên một đội bóng vô địch.
Nếu ngày mai có thể mua Messi, ông ấy có làm thế không?
Nếu Barcelona bán, thì có. Việc trả khoản phá vỡ hợp đồng chẳng có vấn đề gì. Ông ấy có tiền để mua Messi và bất kỳ cầu thủ nào, nhưng đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là tinh thần để thực hiện một dự án quan trọng.
Anh không thích làm một lễ tiễn biệt?
Không, bởi vì tôi không muốn khóc. Khi làm lễ tiễn biệt, người ta sẽ chiếu các hình ảnh và điều đó mang lại các ký ức và kỷ niệm. Cuối cùng anh sẽ khóc.
Chúng ta hãy nói về đội bóng cũ của anh. Anh có thấy Madrid sẽ vô địch Liga?
Đã có một lợi thế lớn, nhưng Liga bao giờ cũng giành được ở ba-bốn trận cuối cùng. Madrid đang tạo ra một khoảng cách tốt, nhưng còn rất nhiều trận đấu và tất cả các đội bây giờ đều muốn đánh bại Madrid. Điều đó đã xảy ra với Madrid thời chúng tôi và bây giờ cũng thế.
Madrid có thể thắng Barcelona?
Madrid đã thực hiện một sự thay đổi lớn ở mùa bóng trước, với một HLV mới và nhiều cầu thủ mới. Bây giờ họ hiểu nhau tương đối tốt và điều đó đang đem lại kết quả. Mourinho đã chỉ rõ trong các đội bóng của ông không có ai là số một, tất cả đội bóng cần có chung một tham vọng, tất cả đều bình đẳng và đó là bí quyết của Real Madrid hiện nay.
Anh có nghĩ Madrid sẽ vô địch Champions?
Tôi không biết. Champions là một giải đấu khó chinh phục bởi vì có nhiều đội mạnh như Bayern de Munich, Milan, Inter, Barcelona...
Anh nghĩ gì khi nhìn thấy Pepe giẫm lên tay Messi?
Điều đó chỉ xảy ra trong một trận Madrid-Barcelona. Điều đó không xảy ra ở một trận đấu khác. Các trận kinh điển rất khác và những chuyện như thế xảy ra vì tất cả những diễn biến xung quanh nó.
Anh nhận xét như thế nào về Mourinho?
Mourinho tiếp tục là số một. Vì tính cách, vì lối chơi, vì ở tất cả những đội bóng mà ông dẫn dắt, ông đều chiến thắng. Khi chúng ta nhìn thấy Guardiola sang Chelsea hoặc Milan mà thắng lợi thì có thể nói Guardiola là xuất sắc nhất. Pep là một HLV hiện đại, thông minh, dũng cảm, yêu thích bóng đá và được các cầu thủ luôn sát cánh. Pep biết rất nhiều về bóng đá, nhưng chặng đường mà Mou đã đi qua ở các nước làm cho ông ấy được coi là số một. Tây Ban Nha đang có sự phục vụ của hai HLVxuất sắc nhất thế giới.
Người ta phê phán Mourinho không dám chơi đôi công với Barcelona. Anh nghĩ Madrid có đủ các cầu thủ để chơi như vậy với Barca?
Hiện tại thì Madrid mới giành được từ tay Barca một Cúp Nhà vua. Trận kinh điển gần nhất, Madrid cũng chơi hay hơn. Tôi nghĩ Madrid chỉ cần thay đổi lối chơi trên sân Bernabeu. Trên sân nhà, cần phải tấn công nhiều hơn. Nếu không làm thế, khán giả sẽ không tha cho anh. Khán giả muốn được xem trình diễn và cần phải thấu hiếu những tiếng huýt sáo. Các cầu thủ và HLV cần phải biết ý nghĩa của việc chơi trên sân Bernabeu là như thế nào.
Anh thích cầu thủ nào của Real Madrid hiện nay?
Nếu tôi nói Oezil thì Kaka có thể giận tôi. Nếu tôi nói Cristiano thì có thể làm phiền lòng Benzema. Nếu tôi nói Casillas thì... Tôi thích tất cả.
Nếu có thể mùa về cho Anzhi một cầu thủ?
Tôi sẽ mua Sergio Ramos. Anh ấy là một trung vệ và một hậu vệ cánh cực hay. Tôi không thể mua Casillas vì anh ấy có hợp đồng suốt đời với Madrid.
Theo Khang Chi (TT&VH Online / Marca)