
Bebeto (bên trái) và Romario đều đã trên 40 tuổi.
Hôm thứ bảy tuần trước, đội tuyển Brazil thế hệ năm 1994 tới tỉnh Manaus để chơi một trận từ thiện. Romario và Bebeto đã cùng nhau ghi ba bàn, góp công lớn vào chiến thắng 5-2.
Sau khi bị dẫn trước một bàn, đội lão tướng Brazil lội ngược dòng ngay trước giờ nghỉ giải lao nhờ công Zinho và Viola. Romario nâng tỷ số lên 3-1 bằng một cú đệm bóng cận thành.
Sang hiệp hai, đội lão tướng Brazil tiếp tục chơi ép sân. Bebeto có một cú lốp bóng tạo điều kiện cho Romario dứt điểm nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi chạm tay. Không lâu sau, Romario đón một đường bóng bổng khác và nâng tỷ số lên 4-1. Cuối trận đấu, Bebeto nâng tỷ số lên 5-1 bằng pha dứt điểm kinh điển vào góc gần. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-2.
Sau trận đấu, Romario hứa sẽ khoác áo đội tuyển lão tướng thêm nhiều lần nữa để đáp lại tình cảm của các CĐV. Bebeto nói: “Khi tôi và Romario chơi cạnh nhau và ghi bàn, đội tuyển Brazil luôn giành chiến thắng. Thật vui khi chúng tôi có thể tái hợp với nhau”.
Carlos Dunga, thủ quân đội lão tướng năm 1994, cũng có mặt nhưng thường không theo kịp tốc độ trận đấu. Dunga còn bị một số CĐV la ó vì bị loại ở tứ kết World Cup 2010 với đội tuyển quốc gia trong vai trò HLV.
Theo Thúy An (VNE)