Ronaldo với 'cú lừa đỉnh cao', cái gì cũng... quái

Ronaldo đúng chất là một tiền đạo- “lừa”, “nhá”, “gạt”, “động tác giả”, mọi thứ nhằm làm cho đối phương bị lừa cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Vài ngày qua, Ronaldo đã lừa được cả thế giới, lừa tất cả các hãng thông tấn nước ngoài, “lườm rau, gắp thịt” rất giỏi. Khi anh tưởng chừng như đến với Man. City thì cuối cùng ngôi sao Bồ Đào Nha đến “nửa thành kia” của Manchester, đội bóng cũ của Ronaldo.

Kỷ lục gia ở nhiều giải đấu, huyền thoại bóng đá thế giới ở tuổi 36 đã quay về đội bóng cũ, nơi đã giúp tên tuổi của Ronaldo thăng hoa.

Ronaldo quay lại với "Quỷ đỏ" , nơi vốn làm nên tên tuổi mình. Ảnh: Getty

Sau khi đá Sporting, Ronaldo đến với MU từ năm 2003 đến 2009 trước khi chuyển đến Real Madrid với bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục thế giới làm cho tên tuổi của Ronaldo trở thành huyền thoại.

Tại Anh trong màu áo MU trước đây Ronaldo ra sân 292 trận ghi 118 bàn, ba lần vô địch Premier League, 1 FA Cup và League Cup.

Sau đó về Real, Ronaldo tiếp tục thăng hoa và trở thành tay săn bàn huyền thoại nhất của đội bóng giàu thành tích nhất thế giới qua 438 trận ghi 450 bàn thắng.

HLV Solskjaer của MU, người đồng đội cũ của Ronaldo nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy là huyền thoại của MU, của thế giới, là cầu thủ vĩ đại nhất của MU, nếu ai đề nghị tôi đánh giá, tôi sẽ nói thế”.

Trong khi đó người đồng đội khác của Ronaldo là Gary Neville bình luận: “Lúc đầu thì cậu ấy có ý tưởng về với Man. City, nhưng nếu ở đó có những cầu thủ lớn hay thuận lợi chơi cùng cậu ấy thì cậu ấy về ngay, nhưng Ronaldo đổi hướng vì MU có nhiều cầu thủ lớn có thể chơi cùng...”.

Và như thế ở MU, Ronaldo lại gặp người đồng đội trong tuyển Bồ Đào Nha Bruno Fernandes, vốn rất ì ạch và chơi cực dở trong màu áo Bồ Đào Nha ở Euro 2020 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm