Sáng nay, 8-7, thí sinh thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội

(PLO)- Hôm nay, 8-7, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bước vào ngày thi cuối cùng. Buổi sáng các em dự thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại TP.HCM, tại điểm thi THCS Hà Huy Tập, quận 12 từ 6 giờ sáng nhiều thí sinh đã có mặt. Kết thúc ngày thi đầu tiên với hai môn Văn, Toán, đề thi không quá khó, thí sinh làm bài khá ổn nên tâm trạng các em khá thoải mái.

Giám thị kiểm tra vật dụng của thí sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Giám thị kiểm tra vật dụng của thí sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đăng ký xét tuyển vào Đại học với 3 môn Toán, Văn, Anh nên thí sinh Hoa Mai, học sinh trường THPT Võ Trường Toản cảm thấy không quá lo lắng với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên sáng nay.

"Đề thi môn Văn hôm qua dễ hơn các năm trước. Tuy nhiên cách ra đề ở phần nghị luận văn học mới so với mọi năm. Em làm bài khá tốt. Còn môn Toán, 40 câu đầu tiên em làm rất nhanh, 10 câu còn lại em không làm được vì cách ra đề rất lạ có thể do em chưa luyện đề kỹ. Môn tiếng Anh chiều nay là thế mạnh của em nên em phải cố gắng rất nhiều để có thể đậu vào ngành Luật Kinh tế của trường Đại học Kinh tế Luật", Mai chia sẻ thêm.

Thí sinh hy vọng đề thi các môn tổ hợp sáng nay sẽ không quá khó. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh hy vọng đề thi các môn tổ hợp sáng nay sẽ không quá khó. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sáng nay dự thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (Lý, Hoá, Sinh), Mai Anh, học sinh trường THPT Võ Trường Toản cho biết em đăng ký xét tuyển tổ hợp Toán, Lý, Hoá nên em chỉ tập trung vào Lý và Hoá.

"Hai bài thi hôm qua đề không quá khó. Môn Văn em làm được, Toán em làm được 38 câu đầu còn những câu sau em không chắc chắn", Mai Anh chia sẻ thêm.

Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Đồng Khởi (quận Tân Phú, TP.HCM) hầu hết các thí sinh đều có mặt từ rất sớm để gửi đồ dùng cá nhân và ôn tập. Nhiều thí sinh tỏ ra khá thoải mái trước giờ bắt đầu làm bài thi.

Thí sinh tươi cười trước khi vào thi. Ảnh: TÚ NGÂN

Thí sinh tươi cười trước khi vào thi. Ảnh: TÚ NGÂN

Được ba đưa đến trường từ sáng, em Hà Trọng Vũ trường lớp 12A7 THPT Trần Cao Vân tập trung ôn tập cùng các bạn.

Trọng Vũ cho biết, em thi khối D, và chọn tổ hợp xã hội để dự thi. Nên khá lo lắng với môn lịch sử vì có những dữ kiện em không thể nhớ hết. Em hy vọng mình có thể đạt mức điểm trên trung bình cho môn lịch sử.

Các em tranh thủ xem lại bài trước giờ thi. Ảnh: TÚ NGÂN

Các em tranh thủ xem lại bài trước giờ thi. Ảnh: TÚ NGÂN

Ngồi xem lại những bài giải hóa, Em Vương Gia Bảo 12C1 THPT Trần Cao Vân chia sẻ thêm: "Em cảm thấy thoải mái với tổ hợp khối B, tuy nhiên em cũng có một chút lo lắng cho môn hóa, vì có nhiều câu khó em chưa giải được. Với nguyện vọng y đa khoa em kỳ vọng đề hóa hôm nay sẽ vừa sức để em có thể đạt được nguyện vọng của bản thân".

Tại điểm thi THPT Hùng Vương (quận 5), các sĩ tử hào hứng bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm thi này có 718 thí sinh với 30 phòng thi. Được biết hôm qua điểm thi này vắng 10 thí sinh tự do, không có trường hợp đi trễ.

Thí sinh xem danh sách phòng thi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Thí sinh xem danh sách phòng thi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Các sĩ tử hầu như đã sẵn sàng cho ngày thi cuối cùng của kỳ thi quan trọng này. Bùi Minh Khang (HS Quang Trung Nguyễn Huệ) bị tai nạn gãy chân trước kỳ thi 2 tuần nên phải chống nạn đi thi. Em được mẹ chở đến điểm thi, bạn bè thầy cô dìu em lên cầu thang. Dù vậy, Khang vẫn luôn nở nụ cười trên môi, mang tinh thần của một chiến binh để đi thi.

Bùi Minh Khang (HS Quang Trung Nguyễn Huệ) bị tai nạn gãy chân trước kỳ thi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bùi Minh Khang (HS Quang Trung Nguyễn Huệ) bị tai nạn gãy chân trước kỳ thi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

"Dù phải chống nạng hơi bất tiện xíu nhưng không làm ảnh hưởng đến bài thi của em. Em vẫn rất tự tin và không lo lắng gì cả. Hôm qua em đã làm bài rất tốt. Nay thi khối KHXH em cũng đã chuẩn bị bài kĩ lưỡng. Hy vọng đạt điểm cao để em đậu vào ngành Công nghệ thông tin mà em yêu thích" - Khang vui vẻ nói.

Đến với các môn thi khối KHXH sáng nay, Đỗ Xuân Anh Khoa (HS Hùng Vương) cho biết đã chuẩn bị bài rất chu đáo và kĩ lưỡng. Em không quá lo lắng nhưng chỉ hơi hồi hộp không biết đề dễ hay khó. Hôm qua hai bài thi Toán và Ngữ Văn Khoa đã hoàn thành khá ổn. Em hy vọng bài thi sáng nay cũng hoàn thành tốt để có thể đậu vào khoa Anh trường ĐH Mở TP.HCM.

Giám thị hướng dẫn thí sinh vào phòng thi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Giám thị hướng dẫn thí sinh vào phòng thi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Được ba chở đến điểm thi từ rất sớm, Vũ Thanh Trang (HS Quang Trung Nguyễn Huệ) tỏ ra vui vẻ vì hôm qua đã làm bài khá tốt. Em tự tin rằng hôm nay cũng sẽ làm bài ổn vì đã ôn rất kĩ. Trang nói: "Với nguyện vọng thi vào ngành Truyền thông của trường ĐH Văn Lang, sáng nay em thi khối KHXH. Hy vọng đề thi hôm nay không quá khó để em có thể dễ dàng đạt được ước vọng. Em cũng có chút lo lắng vì sợ làm không kịp giờ. Tuy nhiên em đã chuẩn bị tinh thần để đảm bảo hoàn thành bài thi tốt nhất có thể".

Tại điểm thi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, sinh viên tình nguyện đã tiếp sức cho sĩ tử bằng những lời chúc rất dễ thương.

Một lời "dụ dỗ" hết sức ngọt ngào của anh Đăng Khoa, SV năm 1 Khoa Du lịch, trường ĐH Khoa học - Xà hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: TRÍ NHIÊN
Một lời "dụ dỗ" hết sức ngọt ngào của anh Đăng Khoa, SV năm 1 Khoa Du lịch, trường ĐH Khoa học - Xà hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: TRÍ NHIÊN

Tại HÀ NỘI, tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy, thí sinh Anh Tuấn, hôm qua em hai môn Toán và Văn em làm được 16 – 17 điểm, với hai môn tổ hợp hôm nay em cũng khá thoải mái, tự tin mình giành điểm cao.

“Trước đó, em đã ôn luyện khá kỹ lưỡng, những phần kiến thức cơ bản ở các môn em đều nắm chắc. Vì vậy, em tin mình sẽ có kết quả tốt ở kỳ thi này”- Anh Tuấn chia sẻ.

Sĩ tử Hà Nội vội vã đến điểm thi. Ảnh: PHI HÙNG

Sĩ tử Hà Nội vội vã đến điểm thi. Ảnh: PHI HÙNG

Còn thí sinh Phạm Bảo Trân cho hay, em thi khối D nên hôm nay em chỉ cần qua điểm liệt, tuy nhiên em sẽ làm tốt nhất có thể.

Thí sinh Trần Anh Tuấn chia sẻ: “Hôm nay cả ba môn tổ hợp xã hội em đều tự tin, dự kiến sẽ được khoảng 80 – 90%. Ngày hôm qua em cũng làm bài khá thuận lợi, do vậy em tự tin bước qua kỳ thi không khó khăn quá”.

Tại NINH THUẬN, khá nhiều thí sinh sát giờ thi mới có mặt. Cá biệt, tại điểm trường THPT An Phước, một thí sinh nhà ở thôn Quán Thẻ 1 xã Phước Minh, huyện Thuận Nam đi thi nhưng lại để quên căn cước công dân. Ngay lập tức, cảnh sát giao thông phải chở em về nhà để lấy, cách điểm thi 14 km. Rất may, em đã đến kịp để vào phòng thi.

Thí sinh may mắn nhất sáng nay. Ảnh: THANH SƠN

Thí sinh may mắn nhất sáng nay. Ảnh: THANH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm