Lúc khoảng 14 đến 15 giờ chiều nay 20-8, một cơn mưa như trút nước đã ập xuống thành phố Cà Mau. Thời gian mưa chỉ trong một giờ đồng hồ thì dứt, trời nắng lại ngay, nhưng đường phố thành phố Cà Mau nhiều nơi ngập sâu, giao thông ùn tắc cục bộ nhiều điểm.

Đến khoảng 16 giờ, cảnh sát giao thông đã phải xuống đường lội nước để điều tiết giao thông tại một số điểm ngập sâu như nút giao thông đèn đỏ ngã tư Phan Ngọc Hiển, Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau. Khu vực tượng đài Cà Mau, gần toà nhà UBND tỉnh Cà Mau, giao lộ Hùng Vương, Lý Thường Kiệt cũng ùn tắc cục bộ, di chuyển rất chậm.
Đây là cơn mưa khá lạ, khi lúc trưa nắng gay gắt, đến gần 2 giờ mới xuất hiện mưa, không có gió nhưng lượng mưa cực lớn, có thể nói là mưa như trút nước. Đến 15 giờ, cơn mưa bất chợt ngưng hẳn và nắng xuất hiện nhanh chóng.

Cảnh tượng ám ảnh ở Cà Mau từ phản ánh 'tiếng kêu chết chóc' của heo
(PLO)- Theo ông Lộc, hàng đêm, tiếng kêu chết chóc của heo tại cơ sở giết mổ kế bên đã khiến cả nhà ám ảnh, không thể ngủ được; ông đã bỏ hoang nhà cửa gần 1 năm qua cũng vì nó.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý ngay công trình vi phạm trước mặt UBND phường
(PLO)- Chủ tịch tỉnh Cà Mau kết luận công dân tố cáo đúng nên chỉ đạo kiểm điểm 4 cán bộ lơ là công vụ quản lý xây dựng và yêu cầu xử lý ngay công trình vi phạm.