Sáu năm khủng khiếp

Khi đó, Từ Lâm Đông đã bị giữ trong Bệnh viện tâm thần 6 năm 6 tháng.

Thấy chuyện bất bình…

Mọi chuyện bắt đầu từ vụ tranh chấp của gia đình người hàng xóm tàn tật Trương Quế Chi của Từ Lâm Đông.Chồng bị điếc, con trai lớn bị bại não, bản thân bà Trương cũng bị bại liệt, gia đình 5 miệng ăn đều phải trông chờ vào người con gái lớn và con trai thứ. Tháng 2-1997, vì muốn lấy vợ cho con, bà Trương định phá căn nhà cũ ở xã Đại Lưu, huyện Yển Thành, Hà Nam đi xây lại. Tuy vậy, những tranh chấp về diện tích đất ở giữa nhà bà Trương với người hàng xóm Vương Vĩnh An đã xảy ra. Bị chính quyền xã xử thua, bà Trương khẳng định xã đã gian lận trong giấy tờ nhà đất của mình.

Sáu năm khủng khiếp ảnh 1

Từ Lâm Đông trong chiếc áo bệnh nhân tâm thần

Cảm thấy bất bình, Từ Lâm Đông bỏ qua mọi sự phản đối của gia đình, bắt đầu thu thập tài liệu để phản ánh với các cơ quan hữu trách, đòi lại sự công bằng cho người hàng xóm. Tháng 6-1998, ông theo kiện lên tới Bắc Kinh. Tháng 10-2003, gia đình Từ Lâm Đông tự nhiên mất liên lạc với ông, sau đó nghe nói ông bị chính quyền xã bắt. Em trai Từ Lâm Đông, Từ Quế Lâm tìm cách mang áo ấm đến nơi tạm giữ cho ông, không ngờ Lâm Đông đã bị đưa đi đâu không rõ. Sau lần đó, gia đình Từ Lâm Đông không còn nghe tin tức gì về ông nữa.

Một điều không ai ngờ tới, đó là vì lo sợ Từ Lâm Đông sẽ tiếp tục kiện cáo, chính quyền xã Đại Lưu đã kiên trì bỏ ra hàng tháng hơn 1.000 nhân dân tệ để cách ly ông với thế giới bên ngoài.

Trong viện tâm thần

Tháng 10-2003, khi Từ Lâm Đông đang ở Bắc Kinh theo kiện, chính quyền xã Đại Lưu bố trí người đến bắt về, nhốt trong trại tạm giam của huyện Yển Thành 10 ngày, sau đó đưa ông vào Bệnh viện tâm thần ở thành phố Mã Điếm. Tại đây, Từ Lâm Đông bị chẩn đoán “rối loạn tâm thần hoang tưởng” và bị cưỡng chế điều trị. Ông thường xuyên bị trói gô và cho kích điện nếu có biểu hiện chống đối. Vì những phương thức “điều trị” của các bác sỹ tại đây, Từ Lâm Đông luôn trong tình trạng căng thẳng, huyết áp cao, đầu óc u mê.

Không chịu nổi sự đau đớn, Từ Lâm Đông 2 lần tìm cách bỏ trốn. Một lần, nhân lúc không ai chú ý, ông trốn ra ngoài, song vì không thuộc đường nên bị nhân viên bệnh viện đuổi theo bắt về. Không trốn được, Từ Lâm Đông tìm cách tự sát nhưng cũng không thành. Mãi tới tháng 7-2007, người nhà Từ Lâm Đông mới biết việc ông bị đưa vào bệnh viện tâm thần để đến thăm. Sau khi biết chuyện, bà Trương cũng tìm mọi cách đến gặp Từ Lâm Đông và đưa vụ việc ra công khai. Cảm thấy áp lực, ngày 7-12-2009 chính quyền xã Đại Lưu kín đáo chuyển Từ Lâm Đông sang bệnh viện tâm thần thành phố Tháp Hà. Lúc này, sức khỏe của Từ Lâm Đông đã xấu đi nhiều, lại còn mắc bệnh ghẻ. Thấy vậy, các bác sỹ tại đây nhốt ông trong phòng, không “điều trị”, cũng không đả động gì đến nữa.

Tháng 4-2010, Từ Quế Lâm đến Bệnh viện tâm thần thành phố Tháp Hà xin cho anh trai mình ra viện, Phó viện trưởng Đinh Hồng Vận nói, gia đình anh không có quyền đưa “bệnh nhân” về, chỉ chính quyền xã Đại Lưu mới có quyền này. “Anh ta đi Bắc Kinh kiện cáo nhiều lần, ảnh hưởng đến chính quyền xã, anh hưởng đến trật tự xã hội nên mới bị đưa vào viện tâm thần.

Việc này muốn xong phải thỏa thuận với chính quyền”, ông Đinh Hồng Vận cho biết. Được nhiều người quen tư vấn, Từ Quê Lâm tìm cách đưa phóng viên vào bệnh viện tiếp xúc với anh trai, và vụ việc cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của các cấp lãnh đạo Trung Quốc. Ngày 25-4-2010, Từ Lâm Đông được trả tự do sau khi trải qua đợt kiểm tra cho thấy ông hoàn toàn bình thường. Ngày 29-4, 4 quan chức xã Đại Lưu, trong đó có Bí thư đảng ủy bị cách chức. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Theo Bảo Trâm (ANTĐ/Chinanews)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm