Bán kết 1 U-23 châu Á:

Saudi Arabia lại nhảy múa, “chuột túi” không chịu nổi

(PLO)- Thắng VN 2-0 ở tứ kết, rồi cũng thắng Úc với tỉ số đó ở bán kết, Saudi Arabia đang chờ đối thủ ở chung kết U-23 châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sau U-23 Việt Nam, “chuột túi” U-23 Úc tiếp tục là nạn nhân của thứ bóng quyến rũ cực kỳ từ các cầu thủ trẻ U-23 Saudi Arabia.

Hai trận vòng Knock out, tứ kết và bán kết U-23 châu Á, Saudi Arabia đã trình diễn thứ bóng đá quyến rũ, ma mị, đầy tính bất ngờ và hiệu quả.

Saudi Arabia lại nhảy múa, “chuột túi” không chịu nổi ảnh 1

Các cầu thủ Saudi Arabia lại có một chiến thắng Knock out thứ hai...rất nhàn. Ảnh: CTP

Họ là đội bóng trẻ vùng Trung-Đông, nhưng lối chơi cứ như Barcelona vậy, uyển chuyển, di chuyển đều khắp khó lường, nhất là những pha áp sát cầu môn tuyến hai băng lên hàng loạt cầu thủ làm các hậu vệ đối phương choáng và không biết đeo bám ai rồi họ chuyền, tạt bóng, chọc khe cực nhanh để đồng đội kết liễu...con mồi.

Saudi Arabia đá trên chân Úc, đã vậy Úc lại mất người ở phút 39, khi trung vệ Rich Baghuelou có cú vừa đá bóng vừa “chơi UFC” với pha ra đòn tầm cao, một chân đá vào bụng, một chân choàng lên gáy đối thủ. Trọng tài người Iraq xem lại VAR nhiều lần rồi quyết định rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp với Rich Baghoelou, chẳng oan chút nào với cú đá gọng kìm kiểu UFC này.

Saudi Arabia vẫn chơi như cách họ thể hiện đánh bại VN 2-0. Ảnh: ANH THỎA

Saudi Arabia vẫn chơi như cách họ thể hiện đánh bại VN 2-0. Ảnh: ANH THỎA

Bàn thắng thứ nhất đến với Saudi Arabia vào phút 33 do công Hussain Al Eisa, đó là một pha phối hợp cực đẹp. Rồi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 72 do công của Ayman Yahya cũng là một tuyệt phẩm từ cách phối hợp rất bắt mắt dọc sườn trái rồi bóng được chuyền vào trung lộ, nhiều cầu thủ tuyến hai băng lên áp sát bên ngoài vùng cấm, Yahya ra chân khiến thủ môn Gauci chỉ biết đứng như trời trồng rồi vào lưới nhặt bóng.

Saudi Arabia thắng Úc 2-0, một tỉ số không phải là quá đậm, nhưng thế trận trên sân thì cho thấy Úc hầu như chẳng có cửa với Saudi Arabia. Các cầu thủ Úc tuy cao to, lấn át về thể hình so với Saudi Arabia nhưng hầu như 90 phút của trận đấu, “chuột túi” bị hành như thể trò chơi “banh ma” vậy. Nhưng cầu thủ Úc nằm sân cuối trận vì quá vất vả bám đuổi theo cách chơi rất khó chịu của Saudi Arabia dẫn đến căng cơ.

Cuối trận Úc và Saudi Arabia đều được hưởng phạt đền nhưng Najjarine không thắng được thủ môn Nawaf Al Aqidi, rồi Ghamdi cũng sút không thắng được Gauci.

Đánh bại Úc 2-0 không quá khó, Saudi Arabia vào chung kết và chờ đội thắng của cặp Uzbekistan-Nhật (đá lúc 23 giờ, ngày 15-6).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm