Siêu thị mini 0 đồng ấm lòng người nghèo ngày cận tết

(PLO)-  Nhiều người lao động khó khăn ở TP.HCM xúc động khi được tự tay lựa chọn những món hàng tại siêu thị mini 0 đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình chăm lo tết Quý Mão năm 2023 với chủ đề “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”, đồng thời khai mạc “Siêu thị mini tết 0 đồng”.

Nghỉ bán vé số để sắm tết 0 đồng

Từ sớm, nhiều người dân đã có mặt tại khu vực diễn ra “Siêu thị mini tết 0 đồng”, ai nấy đều háo hức chờ đến lượt mình để chọn những món quà tết cho gia đình.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc nghỉ một ngày bán vé số để đi siêu thị 0 đồng. Ảnh: TÚ NGÂN

Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc nghỉ một ngày bán vé số để đi siêu thị 0 đồng. Ảnh: TÚ NGÂN

Bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc (64 tuổi, quận Phú Nhuận) lần dò chống gậy đi siêu thị sắm tết. Đôi mắt bà đã mất đi ánh sáng, phải nhờ đến sự hỗ trợ của các thành viên trong ban tổ chức để đi đến từng quầy hàng. Tại đây, bà Cúc đã chọn được cho mình nhiều nhu yếu phẩm như gạo, mắm muối và bánh mứt tết.

Theo bà Cúc, nhà bà có hai vợ chồng già sống nương tựa nhau. Nhiều năm qua, chồng bà chạy xe ôm còn bà đi bán vé số, với thu nhập ít ỏi nên hai vợ chồng chẳng dám mơ đến tết.

“Nghe tin được sắm tết ở siêu thị 0 đồng, tôi nghỉ bán vé số một ngày để đi. Đây là lần đầu tiên tôi được đi siêu thị mua đồ mình thích mà không phải tốn tiền. Những năm trước, tôi bán vé số xuyên tết, ai cho gì ăn nấy. Năm nay vợ chồng tôi có thêm chút bánh trái để ăn tết, quý lắm. Tôi lựa được ít bánh kẹo về cúng tết, rất là vui” - bà Cúc cười nói.

Dù đôi mắt không thấy gì nhưng ngoài mua nhu yếu phẩm cho bản thân, bà Cúc còn hăng hái nhận mua hộ cho người bạn hàng xóm đang đi xạ trị ung thư không thể có mặt để mua sắm.

“Mang đồ về chắc vợ sẽ vui lắm”

Còn với gia đình ông Nguyễn Kim Thành (63 tuổi, tỉnh Long An), tết này sẽ trở nên ấm áp hơn bởi trong nhà có thêm ít quà bánh từ chương trình mua sắm tết 0 đồng lần này.

Người dân mua sắm tại siêu thị mini 0 đồng mà không phải đắn đo tiền bạc. Ảnh: VÕ THƠ
Người dân mua sắm tại siêu thị mini 0 đồng mà không phải đắn đo tiền bạc. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Thành kể: “Nhà tôi có hai vợ chồng, tôi lúc trước đi bán vé số khắp nơi nhưng do bị khiếm thị nên bị người ta lừa, mất vé số hoài nên giờ chỉ ở nhà không dám bán nữa. Nhà có một đứa con gái đi lấy chồng xa, hoàn cảnh cũng không khá hơn là bao. Mỗi tháng tôi và vợ nhận được sự hỗ trợ của địa phương là 1,3 triệu đồng, nhờ vậy trang trải cuộc sống qua ngày”.

Ông chia sẻ rằng dù nhà ở tận Long An nhưng nghe được sắm tết 0 đồng nên rất háo hức, bắt xe ôm lên TP.HCM để đi siêu thị. Ông nhẩm tính đi xe ôm mất 200.000 đồng nhưng vẫn còn dư 200.000 đồng.

“Tết đến gần rồi, may mắn được các đơn vị hỗ trợ nhiều món thực phẩm này gia đình tôi đỡ lo, thấy vui nhiều lắm. Giờ tôi mang đồ về nhà chắc vợ sẽ vui lắm” - ông Thành bày tỏ.

Siêu thị mini tết 0 đồng năm 2023 có gần 50 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, từ thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ hộp, bánh mứt... đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Trong đợt này, có hơn 15.000 hộ gia đình, công nhân, người lao động khó khăn tại 15 quận, huyện của TP.HCM được hỗ trợ. Mỗi phiếu đi siêu thị trị giá 400.000 đồng.

Cạnh đó, bà Ngô Thị Ngà (62 tuổi, quận Phú Nhuận) đang đứng trước gian hàng xếp đầy nhu yếu phẩm. Lựa chọn hồi lâu, bà quyết định ngoài nhu yếu phẩm sẽ lấy thêm ít gạo về để dành ăn.

Bà Ngà xúc động cho biết mấy ngày trước được ban tổ chức phát cho một tấm vé trị giá 400.000 đồng để mua sắm tại siêu thị mini tết 0 đồng.

“Trong nhà có hai chị em sống nương tựa nhau, vì tuổi cao, chị tôi bỏ đi trước. Bây giờ tôi lủi thủi chỉ có một mình, ăn uống cũng không bao nhiêu. Tết này tôi chưa sắm sửa gì, nay được phiếu đi siêu thị tôi chủ yếu lựa các nhu yếu phẩm gạo, mắm muối để dùng, tiết kiệm được một chút trong nhà” - bà Ngà rơm rớm nước mắt.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhìn nhận sau dịch COVID-19 TP đã phục hồi và phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đáng khả quan, tự hào.

Tuy nhiên, khi dịch bệnh qua đi, vẫn còn đó nhiều hậu quả nặng nề. Bởi hàng chục ngàn người dân mất đi người thân, trong đó có những người là trụ cột gia đình. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM yêu cầu hệ thống mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ, chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Với sự nỗ lực, chung tay của cả hệ thống chính trị và các doanh nghiệp, tôi hy vọng rằng chương trình sẽ lan tỏa yêu thương đến với tất cả người dân TP, song cũng góp phần mang đến cho bà con khó khăn một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn hơn” - bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh.

Chương trình “Siêu thị mini tết 0 đồng” sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 8-1-2023 tại năm điểm:

- Nhà thi đấu Rạch Miễu (số 1 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận).

- Nhà thiếu nhi quận 7 (số 193 đường số 30, phường Tân Quy Đông, quận 7).

- Trung tâm Văn hóa TDTT quận Bình Tân (đường Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân).

- Số 200 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

- Trung tâm Bồi dưỡng giáo dục huyện Hóc Môn (số 814 đường Song Hành, thị trấn Hóc Môn).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm