Sinh viên và giảng viên tăng ca may đồng phục gửi học sinh vùng mưa lũ

(PLO)- Hơn 300 bộ đồng phục được giảng viên và sinh viên hoàn thiện nhanh chóng, giúp học sinh miền Trung có trang phục đến trường sau mưa lũ.

Những ngày này, tại phòng thực hành may của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, tiếng máy may vang không dứt khi giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên miệt mài hoàn thiện 300 bộ đồng phục gửi ra cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tranh thủ may để hỗ trợ bà con ở quê

Ngồi một góc bàn may, Nguyễn Thị Bích Chi, sinh viên năm 4 Khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, tỉ mỉ hoàn thiện từng đường chỉ đồng phục gửi học sinh vùng lũ.

đồng phục (7).jpg
Chi (ngồi trên) tỉ mỉ may đồng phục gửi học sinh vùng lũ. Ảnh: HN

Nhớ những ngày lũ về, gia đình Chi ở Phú Yên may mắn an toàn, nhưng toàn bộ lúa vừa thu hoạch và nhiều đồ đạc trong nhà bị ngập, hư hỏng.

Đêm 19-11, mưa lớn và xả lũ khiến nước dâng nhanh, tràn vào nhà. Ba em cõng mẹ, em trai lội qua nước, quay lại cứu chó và chuyển đồ lên mái. Khi nước ngập tới mái, ba phải leo lên tránh lũ, hàng xóm mới đến hỗ trợ. Xóm bị cô lập hoàn toàn, người dân đã hỗ trợ nhau đưa người già, trẻ em và phụ nữ mới sinh lên nơi cao đảm bảo an toàn.

“Lúc đó em mới thật sự sợ nhưng may mắn em vẫn liên lạc được” - Chi tâm sự.

Hiện em trai Chi đã trở lại trường, đồng phục còn nguyên, sách vở chỉ còn những quyển dùng được. Từ khi triển khai hỗ trợ may đồng phục hỗ trợ học sinh vùng lũ, Chi tranh thủ đến xưởng 3-4 ngày, vừa học vừa góp sức giúp bà con quê nhà.

Học cùng khoa với Chi, Bùi Gia Bảo đã miệt mài tham gia may đồng phục cho học sinh vùng lũ khoảng 5 ngày nay. Em tranh thủ những ngày rảnh sau bài tập cuối kỳ, có mặt từ sáng đến tối, chỉ ăn vội trưa tại xưởng để kịp tiến độ.

đồng phục (2).jpg
Bảo tham gia may đồng phục cho học sinh vùng lũ

Bảo kể, gia đình Bảo may mắn sống trên địa hình cao, tránh được hậu quả nặng nề của lũ.

“Em liên tục cập nhật tình hình bà con ở quê, cảm thấy rất xót. Đó cũng là lý do em nhanh chóng tham gia dự án để hỗ trợ bà con, kịp gửi đồng phục về quê” - Bảo nói.

Tại xưởng, Bùi Gia Bảo đảm nhận vai trò may chính, trực tiếp vắt sổ và may sườn các bộ đồng phục, sinh viên năm 3 may thử, năm nhất làm phụ trợ.

Bảo kể, niềm đam mê may của Bảo bắt đầu từ nhỏ, khi em tự thiết kế và biến những mẫu sao chép thành sản phẩm riêng nên quyết định theo nghề may.

Cô, trò tăng ca may đồng phục gửi học sinh vùng lũ

Tất bật nhắc nhở sinh viên may đồng phục, cô Bùi Thị Cẩm Loan, giảng viên Khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, nhớ lại lý do bắt đầu chuyến hỗ trợ.

Khi mọi người tập trung cứu trợ lương thực, thực phẩm, cô chợt nghĩ đến học sinh vùng mưa lũ, “không biết ngoài đó còn thiếu gì nữa không”.

đồng phục (6).jpg
Cô Loan hướng dẫn sinh viên tại phòng thực hành may của trường. Ảnh: HN

Qua trao đổi với bạn dạy cấp ba, cô quyết định may mới đồng phục, đề xuất lên Khoa và trình nhà trường. Sau khi được đồng ý, cô cùng khoa và nhà trường gửi thư ngỏ đến doanh nghiệp, nhận được hỗ trợ toàn bộ vải may từ cựu sinh viên.

“Trong ngành với nhau mới biết, đồng phục mỗi năm các trường chỉ bán một lần, nên bình thường họ không để tồn nhiều. Có tồn kho nhưng không đáng kể” - cô Loan nói.

Để kịp tiến độ, các doanh nghiệp mà cựu sinh viên trường đang làm, cắt sẵn và gửi thành phẩm về trường, giảng viên cùng sinh viên hoàn thiện tại phòng thực hành.

Do đó, việc sinh viên và giảng viên cùng ngồi tăng ca để may kịp thời là cách nhanh nhất để học sinh vùng lũ có trang phục đến trường. Toàn bộ sinh viên tham gia đều hoàn toàn tự nguyện.

đồng phục (4).jpg
đồng phục (5).jpg
đồng phục (8).jpg
đồng phục (1).jpg
Sinh viên may đồng phục để kịp tiến độ. Ảnh: HN

Nhóm tập trung may đồng phục cho học sinh cấp ba, các bạn cần mặc đồ lịch sự. Công việc chia hai công đoạn: May quần tây và áo sơ mi, đúng size S, M, L và ngoại cỡ. Sinh viên chưa biết may phụ trách lấy dấu, ủi, cắt chỉ, đóng gói.

Đây cũng là cơ hội để sinh viên học cách nhận biết size, xử lý vải co giãn, lên mẫu, giác sơ đồ và kiểm tra chất lượng, trải nghiệm toàn bộ quy trình sản xuất thực tế.

Giá thị trường mỗi bộ đồng phục hơn 300.000 đồng, nên sự chung tay này giúp giảm đáng kể chi phí, đồng thời tăng số lượng phần quà gửi tới học sinh.

đồng phục (3).jpg
Sinh viên Khoa Điện của trường đến hỗ trợ ủi đồ. Ảnh: HN

Được biết, cô Loan bắt đầu làm nghề may từ năm 1996, trải qua nhiều năm làm việc trong doanh nghiệp, rồi trở về Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM vào năm 2002 và gắn bó với vai trò giảng viên ngành may đến nay.

Tiến sĩ NGUYỄN MẬU TÙNG, Trưởng khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM:

Khẩn trương hỗ trợ học sinh tái thiết cuộc sống

Ngay sau khi nhận đề xuất từ giảng viên về việc may quần áo hỗ trợ học sinh vùng mưa lũ, tôi đã lập tức xin ý kiến lãnh đạo trường để triển khai.

Nhà trường ủng hộ ý tưởng của khoa, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị máy móc và một số vật tư. Đồng thời vận động mỗi giảng viên, nhân viên ủng hộ một ngày lương và xem xét, miễn học phí năm học 2025-2026 đối với sinh viên bị ảnh hưởng mưa lũ.

Khi chương trình được phát động, trường và khoa nhận được sự hỗ trợ vải từ cựu sinh viên cùng các doanh nghiệp, đồng thời tiến hành may cấp tốc.

Dự kiến, tối ngày 4-12 hoặc 5-12, một chuyến xe sẽ xuất phát lúc 21 giờ để chuyển đồng phục ra vùng lũ, kèm theo bàn ghế, giúp các trường tại khu vực bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định và tái thiết cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm