Sir Alex Ferguson hắt hủi huyền thoại Liverpool 2 thập kỷ vì trò đùa thô lỗ

(PLO)- HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson đã hắt hủi huyền thoại Liverpool trong hai thập kỷ sau trò đùa thô lỗ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 19-11. HLV huyền thoại Manchester United Sir Alex Ferguson rõ ràng có một mối hận thù sau khi ông thầy người Scotland phớt lờ huyền thoại Liverpool Gary McAllister trong suốt hai thập kỷ vì một trò đùa.

Trận thua khiến Sir Alex Ferguson mất chức vô địch

Hãy quên đi trận derby Manchester hay những cuộc đụng độ nảy lửa với Arsenal, trong thời kỳ Manchester United của Sir Alex Ferguson chỉ có một đối thủ nổi bật hơn hẳn, đó chính là Liverpool.

Đội bóng vùng Merseyside từ lâu đã trở thành thế lực thống trị bóng đá Anh, trước khi Sir Alex Ferguson lần đầu tiên nắm quyền tại Old Trafford và thay đổi tất cả. Sự kình địch của hai CLB đã khiến HLV người Scotland đưa ra “lời thề khét tiếng” là "hạ gục Liverpool khỏi vị trí khốn kiếp của họ". Vào năm 1986, đội chủ sân Anfield thường là nơi có tiếng nói lớn nhất mỗi khi MU của Sir Alex Ferguson tiến vào sân đối đầu với họ.

Một cựu ngôi sao Liverpool đã bị Sir Alex Ferguson chỉ trích nhiều nhất và điều đó chỉ xảy ra vì huyền thoại của MU vô tình nghe được một trò đùa nhằm chế nhạo ông. Gary McAllister đã giành được cú ăn ba tại các giải đấu cúp khi còn là cầu thủ của Liverpool, nhưng chính lời nhận xét của Gary McAllister khi còn ở Leeds đã khiến ông bị người đồng hương người Scotland lạnh lùng.

sir-alex-ferguson-manchester-united.jpeg
Sir Alex Ferguson vô cùng tức giận khi ông bị McAllister chế giễu trên sóng truyền hình trực tiếp. ẢNH: GETTY

McAllister đã trải qua sáu mùa giải ở Elland Road và giúp đối thủ của MU vô địch giải hạng nhất vào mùa giải 1991 - 1992. Leeds United trở thành nhà vô địch cuối cùng của bóng đá Anh trước khi giải đổi tên thành Premier League. Sau khi Leeds giành chiến thắng 3-2 trước Sheffield United, Liverpool cần phải đánh bại MU ở trận đấu áp chót của mùa giải để giúp Leeds giành chức vô địch.

Liverpool đã làm chính xác điều đó, đánh bại MU với tỷ số 2-0 và gián tiếp góp công lớn giúp Leeds vượt qua MU vô địch giải Anh. McAllister đã xem trận đấu giữa MU và Liverpool tại nhà của người đồng đội Lee Chapman cùng với Eric Cantona, David Batty và một đoàn truyền hình.

Vui mừng khôn xiết với kết quả này, các cầu thủ Leeds bắt đầu ăn mừng, trong khi McAllister vẫn đang “nối đường dây liên lạc” đến trường quay truyền hình. Một nhận xét của cầu thủ người Scotland này có thể dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ của anh với Sir Alex Ferguson trong 20 năm tới.

Gary-McAllister-liverpool.jpeg
McAllister chọc ghẹo Sir Alex Ferguson và bị huyền thoại người Scotland không nhìn mặt trong suốt 20 năm. ẢNH: GETTY

Mối thù 20 năm của Sir Alex Ferguson và cái kết

Nhờ lại sự việc này, McAllister chia sẻ với Sport & Fitness: “Tất cả chúng tôi quay trở lại nhà của Chappy sau trận đấu ở Sheffield để xem MU đấu với Liverpool tại Anfield. Chúng tôi được “kết nối” với đạo diễn truyền hình tại sân Anfield, để tôi có thể nghe đạo diễn và tất cả những nhận xét của ông ấy, nói chuyện với người dẫn chương trình, nói chuyện với những người quay phim.

Tôi có thể nghe thấy mọi thứ đang diễn ra trong trường quay. Liverpool thắng MU 2-0 và Leeds United vô địch giải đấu, chúng tôi thật tuyệt vời. Sau trận đấu, chúng tôi xem những bức ảnh và các cuộc phỏng vấn. Sau trận đấu, tôi có thể nghe thấy trong tai mình lời giám đốc truyền hình nói: “Hãy vào đường hầm, chúng ta có Fergie”.

Một phần nghìn giây sau, vị giám đốc này xuất hiện trên TV và Fergie xuất hiện. Mặt Sir Alex Ferguson đỏ bừng. Bình luận đầu tiên của Sir Alex Ferguson, như bạn có thể mong đợi là, “Tôi muốn nói rõ, Leeds United chưa vô địch giải đấu. Manchester United đã (tự) thua giải đấu! Tôi đang nói rõ điều đó!”.

Mũi Sir Alex Ferguson đỏ bừng, ông ấy nói, “Đừng nhầm lẫn, Leeds đã không vô địch giải đấu! Manchester United đã mất giải đấu! Chúng tôi đã vứt bỏ giải đấu”. Vì vậy, trong phòng khách của Lee Chapman, tôi nói một cách bẽn lẽn, “Khuôn mặt đỏ bừng vẫn duyên dáng hơn bao giờ hết trong thất bại”.

Sau đó, Dennis Law quay lại “ghé vào ” tai tôi và nói: “Gary, Fergie có thể nghe thấy cậu nói”. Sau thời điểm đó, Sir Alex Ferguson đã đi ngang qua tôi ở các sân bay ở Lithuania và các khách sạn ở Albania suốt 20 năm mà chưa bao giờ nhìn về phía tôi!”.

Sir Alex Ferguson, Manchester United
Sir Alex Ferguson đã gạt hết mọi hận thù với McAllister sau 20 năm. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, mối thù không còn nữa, cặp đôi hiện đang có mối quan hệ tốt đẹp sau khi Sir Alex Ferguson tìm đến McAllister sau cái chết của vợ ông, Denise vào năm 2006. "Đây là thước đo của một người đàn ông. Khi bạn cạnh tranh với anh ta, bạn và tôi là kẻ thù, nhưng khi tôi trải qua trải nghiệm bi thảm với căn bệnh ung thư, ai là người đầu tiên gọi cho tôi? Sir Alex Ferguson”, huyền thoại của Liverpool Gary McAlliste nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm