Sóc Trăng: 1 bé trai bị ong vò vẽ đốt hơn 60 mũi

(PLO)- Thời điểm nhập viện, da cháu bé ửng đỏ, phù môi, sưng nề, đau dữ dội tại vị trí các vết đốt, kèm theo khó thở và có nhiều vòi chích của ong dính trên da.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, một lãnh đạo BV Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng cho hay BV vừa cứu sống một bé trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt hơn 60 mũi.

Hiện bé D đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, môi hồng, chi ấm, mạch - tim đều rõ, phổi thông khí đều hai bên. Ảnh: HQ

Hiện bé D đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, môi hồng, chi ấm, mạch - tim đều rõ, phổi thông khí đều hai bên. Ảnh: HQ

Cụ thể, BV đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi SLBD (8 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú) bị ong đốt hơn 60 vết. Gia đình cháu bé cho biết cháu cùng với người nhà đi thăm ruộng thì giẫm phải tổ ong vò vẽ, rồi bị đàn ong lao vào đốt.

Thời điểm nhập viện, da của cháu D ửng đỏ, phù môi, sưng nề, đau dữ dội tại vị trí các vết đốt, kèm theo khó thở và có nhiều vòi chích của ong dính trên da.

Các bác sĩ đã cấp cứu tại chỗ, đồng thời làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả, cháu D được chẩn đoán sốc phản vệ độ 2, suy hô hấp và được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực và Chống độc nhi để điều trị.

Theo bác sĩ Âu Hữu Đức, Phó Giám đốc BV Chuyên khoa Sản nhi tỉnh Sóc Trăng, ca bệnh của cháu D được tiên lượng nặng, tỷ lệ tử vong rất cao.

“Hiện cháu D đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, môi hồng, chi ấm, mạch - tim đều rõ, phổi thông khí đều hai bên, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi điều trị" - bác sĩ Đức cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm