Tay vợt Trung Quốc gây sốc giải Úc mở rộng học cách “chill” của Djokovic

(PLO)-Tay vợt Trung Quốc gây sốc khi lần đầu tiên lọt vào bán kết giải Úc mở rộng, Zheng Qinwen muốn học hỏi vẻ lạnh lùng từ đồng nghiệp số 1 nam thế giới Novak Djokovic.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
tay vợt Trung Quốc gây sốc
Chiến thắng ngược dòng tại tứ kết, giúp tay vợt Trung Quốc gây sốc Zheng lần đầu lọt vào tốp 10 thế giới. Ảnh: GETTY IMAGES

Tại tứ kết đơn nữ, hạt giống số 12 Zheng đã ngược dòng khuất phục đối thủ người Nga - Anna Kalinskaya tỉ số 6-7(4); 6-3; 6-1. Sau chiến tích để đời, Zheng có cuộc trò chuyện ngắn với Djokovic, trước khi tay vợt người Serbia chuẩn bị tranh tài với Taylor Fritz trong trận tứ kết đơn nam trên sân Rod Laver.

Chia sẻ về cuộc trò chuyện chớp nhoáng với Djokovic, tay vợt Trung Quốc gây sốc Úc mở rộng - Zheng Qinwen cho biết: “Tôi có nói chuyện với anh ấy trước trận đấu, cuộc chuyện trò diễn ra rất nhanh. Anh ấy bước đến chào hỏi, dáng vẻ rất điềm tĩnh.

Trước mỗi trận đấu, tôi thường rất tập trung và không muốn trò chuyện với ai. Nên tôi rất muốn học hỏi sự lạnh lùng đó từ những tay vợt hàng đầu. Bởi việc đó chính là điều tôi vẫn còn đang thiếu”.

Tại cuộc chạm trán đối thủ người Nga, tay vợt 21 tuổi Zheng không chút bối rối, dù cô sớm để mất break và bị Kalinskaya dẫn trước 1-0 sau set đấu mở màn.

“Tôi đã suy nghĩ quá nhiều khi bắt đầu set một. Đó là lý do vì sao tôi sớm mất break và không giữ được game cầm giao bóng. Tất nhiên, đó là một trong những vấn đề của tôi. Nhưng sau đó tôi đã tự trấn tĩnh mình phải tập trung, đừng suy nghĩ quá nhiều”, Zheng thổ lộ thêm.

Bước vào set tiếp theo, Zheng tìm lại được nhịp độ và thực hiện đến 10 cú giao bóng ghi điểm trực tiếp, trong khi con số này của Kalinskaya chỉ vỏn vẹn hai cú ace.

Tay vợt Trung Quốc gây sốc Zheng tiết lộ chìa khóa giúp cô lọt vào tốp 10 WTA: “Djokovic đã thông báo với tôi rằng, trận thắng đã giúp tôi tiến vào tốp 10 thế giới. Giao bóng của tôi càng lúc càng tốt hơn khi trận đấu đang diễn ra. Tất nhiên, tôi còn rất nhiều thứ cần phải cải thiện, đặc biệt là về tỉ lệ phần trăm. Vẫn còn rất nhiều lợi thế mà tôi có thể khai thác trong các pha giao bóng của mình”.

tay-vot-trung-quoc-gay-soc-2.JPG
Zheng ăn mừng chiến tích lần đầu tiên lọt vào bán kết tại một giải Grand Slam.

Tại trận bán kết đơn nữ diễn ra chiều nay (25-1), hạt giống số 12 Zheng Qinwen sẽ phải đối mặt với chiến binh Ukraine vào từ vòng loại - Dayana Yastremska để tranh một suất vào trận chung kết. Trước đó vào lúc 15 giờ 30, là cuộc đọ sức giữa ĐKVĐ Aryna Sabalenka và hạt giống số 4 Coco Gauf.

Đánh giá về đối thủ tại bán kết, Zheng khẳng định: “Tôi không biết đối thủ có tiến bộ trong vòng 24 giờ qua hay không nhưng điều trước tiên tôi cần là hồi phục, tính toán cho trận đấu tiếp theo. Tôi cố gắng tận hưởng và chơi tập trung nhất. Chẳng gì có thay đổi được chỉ trong vòng 24 giờ, nên tôi với, chỉ đơn giản là chiến thôi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm