Ten Hag nói rõ về sự cố của Rashford

(PLO)- HLV Erik ten Hag nói rõ về sự cố của Marcus Rashford dẫn đến bàn thua của Manchester United trước Man City.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 4-3 sau khi Man City ngược dòng đánh bại Manchester United 3-1 ở vòng 27 Premier League trên sân nhà Eithad. Marcus Rashford mở tỉ số sớm cho “quỷ đỏ” trong hiệp 1, nhưng Man xanh đáp trả bằng 3 bàn thắng liền trong hiệp hai của Phil Foden (cú đúp) và Erling Haaland.

Đáng chú ý, trong bàn gỡ hòa 1-1 của Man City, HLV Erik ten Hag cho rằng Marcus Rashford có thể đã bị phạm lỗi vài giây trước khi Phil Foden ghi bàn. Đó là tình huống MU đang tấn công tiến sát khung thành Ederson nhưng Rashford ngã ra sân sau pha tranh chấp với Kyle Walker.

MU-MARCUS-RASHFORD.jpg
Marcus Rashford không hài lòng với quyết định của trọng tài. ẢNH: GETTY

Trọng tài cho rằng Rashford không bị phạm lỗi và cho trận đấu tiếp tục dẫn đến việc Man City ghi bàn. Bất chấp sự phản đối của cầu thủ MU, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng, còn HLV Erik Ten Hag phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag của MU chia sẻ: "Tôi nhìn lại và hỏi Rashford về tình huống này. Rashford là một trong những cầu thủ lên tiếng phản đối vì cậu ấy nghĩ mình đã bị phạm lỗi, vì bàn thua này rất quan trọng trong cuộc lội ngược dòng của Man City”

Sau đó, Ten Hag lặp lại quan điểm đó khi nói với Sky Sports: "Điều đó rất gây tranh cãi, tôi nghĩ đã có sự va chạm và đó là thời điểm quyết định của trận đấu. Ngoài ra, khi tỷ số là 2-1, thủ môn của Man City đã có một hành động liều lĩnh. Nó nhẹ nhàng, nhưng khi bạn đang chạy nước rút và chạm nhẹ một chút, bạn sẽ mất nhịp và đó là lý do tại sao cậu ấy ngã xuống”.

MANCHESTER-UNITED-ERIK-TEN-HAG.jpg
Ten Hag tin rằng bàn gỡ hòa 1-1 của Man City là bước ngoặt của trận đấu. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Kyle Walker đưa ra quan điểm của mình và tuyên bố: "Thành thật mà nói, tôi chưa nhìn lại nó. Tôi không cảm thấy có gì nhiều trong đó. Tôi có cảm giác như mình đã làm những gì tôi thường làm và đưa tay qua, nhưng trọng tài đã nhìn thấy nó và kiểm tra nó trên VAR và họ chỉ cần coi đó là điều bình thường. Chúng tôi đã đi đến đầu bên kia, đó là luật ngu ngốc phải không?”.

Pha lập công của Phil Foden giúp Man City có cơ hội lội ngược dòng trong hiệp hai khi cầu thủ này tiếp tục ghi bàn thứ hai khi thời gian còn 10 phút để đưa nhà vô địch Premier League lần đầu tiên vượt lên dẫn trước. Erling Haaland sau đó đã kết thúc một ngày ấn tượng của Man City bằng bàn thắng ở phút bù giờ ấn định chiến thắng 3-1 trước MU.

man-city-man-united-premier-league.jpg
Thất bại 1-3 trước Man City khiến MU gần như hết hi vọng lọt Top 4 Premier League mùa này để có suất dự Champions League mùa tới. ẢNH: MIRROR

Đây là thất bại thứ 11 của MU ở Premier League mùa này. MU vẫn xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League với 44 điểm, nhưng kém vị trí thứ tư giành vé dự Champions League của Aston Villa đến 11 điểm. Điều đó có nghĩa là hy vọng cạnh tranh ở Champions League mùa tới của MU trở nên mong manh khi mùa giải chỉ còn 11 trận. Trong khi đó, Man City giữ vững vị trí thứ hai Premier League với 62 điểm, kém ngôi đầu bảng của Liverpool đúng 1 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm