John Terry và đồng đội trước cơ hội lần đầu đoạt cú đúp VĐ cùng Chelsea.
Trong lúc ráo riết tập luyện chuẩn bị cho trận Chung kết FA Cup, John Terry đã gặp chấn thương và buộc phải nhập viện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trung vệ này đã bất giác nghĩ tới viễn cảnh phải làm khán giả của VCK World Cup tới đây.
Phát biểu trước báo giới sau khi ra viện, Terry cho hay: “Khi những điều đen đủi xảy ra, bạn luôn lo lắng sẽ phải đánh đổi một gì đó thực sự đắt giá. Trong pha va chạm ở buổi tập vừa rồi, Daniel Sturridge đè lên người tôi trong khi chân tôi bị gập lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ tới điều tồi tệ có thể xảy ra.
Ngay lập tức, các bác sỹ vội đưa tôi ngay tới bệnh viện mà không kịp trao đổi bất cứ điều gì. Rất may các kết quả kiểm tra sau đó cho thấy chân tôi chỉ bị tím bầm. Tôi thở phào vì đó không phải đứt dây chằng hay chấn thương khủng khiếp nào cả. Tôi có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội”.
Vào đêm mai (thứ Bảy, 15/5) nếu đánh bại được Portsmouth trong trận Chung kết FA Cup, đoàn quân HLV Carlo Ancelotti sẽ ghi tên mình vào lịch sử khi lần đầu tiên đoạt được cú đúp quan trọng.
Dù vậy đội trưởng Terry vẫn hết sức cảnh giác khi đánh giá về đối thủ của mình. Anh khẳng định: “Chúng tôi có cơ hội lớn để đứng trong lịch sử đội bóng. Đó sẽ là ngày đặc biệt nếu Chelsea thành công nhưng rõ ràng đây là trận rất khó khăn với toàn đội.
Portsmouth có thể đã xuống hạng nhưng không ai dám bảo đây là trận đấu nhẹ nhàng. Họ có được một số trận đấu hay vào cuối mùa giải. Tôi đã nói chuyện với David James và cậu ấy cho biết Portsmouth đã sẵn sàng cho trận đấu. Họ không còn gì để thua và có lực lượng CĐV đông đảo tại đó”.
Theo L.T.T (Dân Trí)