Vòng chung kết U-17 châu Á:

Thái Lan suýt bị Lào cầm hòa

(PLO)- U-17 Lào đã thể hiện một trận đấu cực hay, kiên cường và dường như không có sự khác biệt của hai đội trẻ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rất tiếc cho thầy trò HLV Sengmany của Lào, vì họ đã cầm cự được trước chủ nhà 1-1 mãi đến phút 90+5 thì Kongmeng mới có bàn quyết định giúp chủ nhà Thái Lan đánh bại được hàng xóm Lào 2-1.

Xét về trình độ bóng đá trẻ của hai quốc gia...có thể nói một trời một vực, khi các thế hệ đội trẻ Thái Lan luôn được đưa sang Anh đào tạo ngắn hạn, dài hạn. Mọi thứ bóng đá Thái Lan đều vượt trội Lào, nhưng đội trẻ Lào đã thể hiện một tinh thần thi đấu và thực thi đấu pháp rất tốt.

U-17 Malaysia đá quá rối và thiếu sáng tạo đành thua Yemen 0-4. Ảnh: AFC

U-17 Malaysia đá quá rối và thiếu sáng tạo đành thua Yemen 0-4. Ảnh: AFC

Có lẽ thầy trò HLV Pipob On-Mo của U-17 Thái Lan bất ngờ với cách tiếp cận trận đấu của Lào. Họ không hề lép vế trước chủ nhà, trước một “đàn anh” trong khu vực, Lào đã chơi theo cách ăn miếng, trả miếng và chơi đôi công chứ không hề rình rập trước đội được đánh giá mạnh hơn và lợi thế khi là chủ nhà.

Ngay phút thứ 12 thì chủ nhà Thái Lan đã có bàn thắng do công Buranajutanon ghi. Thua bàn sớm nhưng Lào không co cụm mà ngược gia tăng sức tấn công để tìm bàn thắng san bằng...Và ngay sau bàn thua thì 14 phút sau, tức phút 26, Lào đã có bàn san bằng do công Phanthavong ghi sau một pha dàn xếp cực đẹp và sáng sủa của đội bóng kèo dưới và kết quả bằng bàn thắng.

Thái Lan thắng vất vả Lào 2-1. Ảnh: AFC

Thái Lan thắng vất vả Lào 2-1. Ảnh: AFC

Khi trận đấu tiến về những phút cuối cùng, Lào cũng chơi rất khỏe và giữ được thành quả 1-1 cho mình. Trận đấu được bù giờ đến 5 phút, Thái Lan liên tục gia tăng áp lực để có chiến thắng. Cuối cùng họ làm được điều đó vào phút 90+5 do công của Kongmeng...ghi bàn thắng quý hơn vàng và không làm mất mặt chủ nhà với mục tiêu săn vé đi World Cup U-17 với chiến thắng nhọc nhằn 2-1.

Tan trận các cầu thủ trẻ Lào đổ sụp xuống tiếc nuối một trận đấu hay mà lẽ ra hòa thì có lẽ hợp lý.

Ở trận đấu cùng bảng trước đó, Malaysia đã bại trận trước Yemen 0-4. Đội bóng trẻ Malaysia chơi bóng rất tối. Trước một Yemen rất khỏe, cao, to chơi pressing mà Malaysia nhỡn nhơ thật khó chấp nhận. Hàng hậu vệ lại phối hợp nhóm nhỏ trước pressing của Yemen dẫn đến liên tục mắc lỗi và thua đậm 0-4.

Lượt trận thứ hai bảng A diễn ra vào ngày 18-6: Lào-Yemen (17 giờ), Thái Lan- Malaysia (19 giờ).

Chiều 16-6, bảng B diễn ra các cặp đấu: Hàn Quốc-Qatar (19 giờ), Iran-Afghanistan (21 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm