Vòng loại U-23 châu Á:

Thái Lan tủi hổ gãy mục tiêu nhất bảng, chờ vé vớt

Lượt trận cuối bảng J thi đấu tại Ulaanbaator, Mông Cổ vừa kết thúc, theo đó thầy trò HLV Worawut Srimaka của U-23 Thái Lan gãy mục tiêu nhất bảng, đồng nghĩa với việc họ chỉ còn trông chờ vào vé vớt dành cho những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

HLV Worawut Srimaka hứa ba trận có 9 điểm nhưng nay phải chờ vé vớt. 
Ảnh: B.P

Trở lại trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia. U-23 Malaysia với thành phần nòng cốt là U-20 kể cả ngôi sao của đội là Hakim Luqman đang thi đấu cho Kortrijk của Bỉ cũng chỉ mới 19 tuổi. Đội hình “chấp tuổi” của thầy trò HLV Brad Maloney đã cầm hòa không bàn thắng với U-23 Thái Lan.

Điều đáng nói là thành phần U-23 Thái Lan có hai ngôi sao trở về từ Anh là các tiền đạo Thanawat đang chơi cho Trẻ Leicester City và Benjamin Davis đang đá cho Oxford Utd, nhưng không thể thắng nổi đội hình trẻ chấp tuổi của Malaysia. Trận này U-23 Malaysia bị ba tấm thẻ vàng vì lối chơi cứng rắn, không khoan nhượng và hay phạm lỗi.

U-23 Malaysia (áo vàng) là đội chấp tuổi khi thành phần nòng cốt là U-20.  Ảnh: AFC

Như vậy sau 3 trận (hòa Mông Cổ 1-1, thắng Lào 3-0 và hòa Malaysia 0-0), Thái Lan có 5 điểm, hiệu số bàn thắng là 4/1 và là ứng viên sáng giá của những tấm vé vớt đi vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á.

Trong khi đó U-23 Malaysia có 7 điểm sau 3 trận lên ngôi nhất bảng J và cũng có tấm vé chính thức đi VCK U-23 châu Á vào tháng 6 năm tới tại Uzbekistan (Malaysia thắng Mông Cổ và Lào cùng tỉ số 1-0 và hòa Thái Lan 0-0).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm